Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:30
RSS

Vợ bỏ đi, người chồng nghiện ngập hận đời vác nỏ ra đường “săn người”

Chủ nhật, 14/05/2017, 07:56 (GMT+7)

Chán nản khi thấy vợ bỏ đi vì bản thân cai nghiện mãi không thành, gã chồng ngáo đá đã mang nỏ ra đường bắn 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ Phan Văn Việt (28 tuổi, trú xóm 2, xã Quế Sơn, huyện miền núi Quế Phong). Việt là thanh niên ngáo đá (phê ma túy) đã dùng nỏ bắn bị thương 3 người tại địa phương.

thanh niên ngáo đá 1

Chân dung thanh niên ngáo đá bắn bị thương 3 người ở Nghệ An. Ảnh PLO

Trước đó vào chiều 5/5, Việt cầm chiếc nỏ (thường dùng để vào rừng săn bắn thú) đi ra khu vực ngã ba chợ thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Tại đây, Việt thấy người đi qua đường liền lớn tiếng hỏi "Mi muốn chết không?", rồi cầm nỏ chạy theo người đi đường để bắn.

Việt rượt đuổi theo bắn tên vào đùi chị Vi Thị Dung (34 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn), bắn vào lưng chị Lô Thị Vân (28 tuổi, huyện Quế Phong). Chưa dừng lại ở đó, Việt dùng nỏ bắn vào bẹn em Lô Văn Kỳ (18 tuổi, học sinh ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong).

Sau khi bắn 3 người trên, Việt cầm nỏ chạy về nhà để trốn. Lực lượng công an đuổi theo, vây bắt thì Việt đưa nỏ lên đe dọa bắn trả. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ba nạn nhân bị Việt bắn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu trong tình trạng đầu nỏ vẫn còn găm vào người. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, Việt gây án khi đang ngáo đá.

Theo điều tra ban đầu, Việt từng nghiện heroin và được đưa vào trại cai nghiện nhưng không cai nghiện thành công. Sau khi bị bắt giữ, Việt cũng khai nhận có sử dụng ma túy và bản thân chán nản khi vợ bỏ đi rồi "cạn nghĩ, không làm chủ được mình".

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đã chuyển hồ sơ sang đề nghị VKSND huyện Quế Phong phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Việt về tội cố ý gây thương tích.

Đáng nói, thời gian qua báo chí đã nhiều lần phản ánh các trường hợp đối tượng ngáo đá làm mất an ninh trật tự, gây thương tích cho người dân hoặc thậm chí là ra tay giết người. Trước đó không lâu, ở TP.HCM cũng xảy ra vụ việc đối tượng ngáo đá giết người khiến dư luận bàng hoàng.

thanh niên ngáo đá 2

Hiện trường nơi kẻ ngáo đá giết bà cụ 67 tuổi ở TP.HCM. Ảnh VietNamNet

Cụ thể, vào cuối tháng 4 vừa qua, Công an Q.10, TP.HCM đã tạm giam hình sự nghi can Trần Trọng Đạt (43 tuổi, ngụ ở địa phương) và đang củng cố hồ sơ để chuyển giao cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Nạn nhân vụ án mạng là bà Trần Thị Q. (67 tuổi). Bước đầu xác định, Đạt là hàng xóm của bà Q. Tuy nhiên 2 gia đình thường xuyên có mâu thuẫn, cự cãi mà nguyên do xuất phát từ những chuyện lặt vặt.

Từ đó, Đạt sinh ra thái độ hằn hộc, nhiều lần cầm hung khí sang nhà kiếm chuyện, đe dọa bà Q. Sáng 21/4, bà Q đạp xe đi chợ về. Bất ngờ, Đạt cầm dao chạy ra, vung chân đạp bà Q té xuống xe.

Đạt tiếp tục dùng dao tấn công, đâm liên tiếp đến khi bà Q gục tại chỗ. Hàng xóm phát hiện đã khống chế Đạt, tước hung khí và giao đối tượng này cho Công an. Bà Q được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Theo người dân xung quanh và chính quyền địa phương, Đạt từng có tiền án liên quan đến ma túy. Khi trở về địa phương, đối tượng tái nghiện và bị… thần kinh. Gia đình từng đưa Đạt đi chữa trị.

Vài tháng nay, người dân thấy Đạt xuất hiện ở địa phương, có thái độ hung hãn khác thường, tâm lý không ổn định. Nhiều người nghi vấn, Đạt trong tình trạng ngáo đá khi ra tay sát hại bà Q.

 

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus