Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:33
RSS

Gã đàn ông làm thuê khiến 'cô chủ nhí' 14 tuổi sinh con

Thứ sáu, 08/05/2020, 11:55 (GMT+7)

Gã đàn ông khai nhận quá trình ở chung với chủ nhà, giữa hắn và "cô chủ" 14 tuổi nảy sinh tình cảm và đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần, khiến bé gái này mang thai.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong cho biết, công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố  bị can Đoàn Văn Dần (SN 1986, trú xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo kết quả điều tra, tối 20/4, em Chu Phương L. (sinh ngày 15/6/2006, học sinh lớp 8, Trường THCS xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng) bị đau bụng và được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện và sau đó sinh một bé trai nặng 2,7 kg. Gia đình cho biết, khi sự việc vỡ lở, em L không tiết lộ danh tính cha cháu bé nên gia đình đã trình báo sự việc với các cơ quan chức năng.

Công an huyện Chi Lăng vào cuộc, xác minh, làm rõ sự việc, đồng thời tiến hành triệu tập Đoàn Văn Dần phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Dần khai nhận, vào khoảng giữa năm 2017, đối tượng này đến gia đình L. sinh sống và làm thuê cho gia đình.

Lạng Sơn: Gã đàn ông làm thuê khiến 'cô chủ nhí' sinh con
Ảnh minh họa

Quá trình ở chung, giữa Dần và L. nảy sinh tình cảm và đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần, khiến nữ sinh này mang thai. Mặc dù L. mang bầu nhưng gia đình không hề hay biết cho đến khi bé gái này sinh con.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Lâm Đồng. Theo báo Lâm Đồng, ngày 25/4/2014, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, cho biết đã bắt tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ngụ tại Ấp Bình Mỹ A, Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để khởi tố, điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, sáng 19/4/2014, thông qua dịch vụ môi giới việc làm, Nguyễn Hữu Phước được ông D. ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà nhận vào làm công cho gia đình. Vừa đến nhận việc tại đây, phát hiện thấy cháu T. (8 tuổi) là con gái chủ nhà phổng phao nhưng còn thơ dại nên gã muốn hại đời con trẻ.

Sau bữa cơm trưa cùng gia đình, khoảng 13 giờ cùng ngày, Phước về chòi canh nằm nghỉ, thấy cháu T. đang chơi cùng các em ngoài sân, hắn không kìm được dục vọng, vờ gọi cháu T. vào bật giùm ti vi. Khi cháu bé chạy vào, hắn đã khống chế rồi dở trò đồi bại. Sự việc bị phát giác khi T. khóc lóc, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho gia đình nghe.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN