Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:32
RSS

Gã con rể sát hại cha vợ có thể lãnh thêm tội giao cấu với trẻ em

Chủ nhật, 09/04/2017, 13:56 (GMT+7)

Ngoài tội danh giết người, Phạm Tuấn Vũ còn có thể lãnh thêm tội "giao cấu với trẻ em" vì khiến con gái ông Tiến (nạn nhân) mang thai khi mới 15 tuổi.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Tuấn Vũ (SN 1996, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) dùng dao bấm đâm chết cha vợ là ông Huỳnh Hữu Tiến (SN 1964, ngụ ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP Bến Tre), gia đình nạn nhân cho biết không thể tha thứ cho Vũ nên để tòa án xử lý theo đúng pháp luật

Đồng thời, gia đình cũng đang xem xét khởi kiện Vũ về tội “Giao cấu với trẻ em” vì khi kết hôn, vợ của đối tượng này mới 15 tuổi. Theo đó, năm 2015, khi đang học lớp 9 thì Huỳnh Thị Kim Hằng (SN 2000, con gái ông Tiến) nảy sinh tình cảm với Vũ. Mối quan hệ này bị gia đình ông Tiến đối vì khi đó cô gái này còn quá nhỏ để tính tới chuyện yêu đương trai gái.

Bà Phương chia sẻ về vụ việc.

Không được chấp nhận, Vũ bàn với Hằng bỏ trốn khỏi nhà, cả hai đưa nhau đi lang bạt một thời gian. Đến khi cô gái 15 tuổi có thai thì Vũ đưa Hằng về nhà y tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm tá túc. Khi cái thai trong bụng của Hằng được 7 tháng cô gái này mới gọi điện về cho bà ngoại thông báo chứ không dám nói thẳng với cha mẹ.

Bà Nguyễn Thị Phương (SN 1974, mẹ Hằng) cho biết: “Khi nhận được thông tin con gái mới 15 tuổi đã mang bầu 7 tháng tôi thật sự rất sốc. Lúc đó một số người cũng khuyên tôi khởi kiện thằng Vũ về tội “giao cấu với trẻ em”. Gia đình tôi khi đó nghĩ rằng nếu thằng Vũ đi tù thì con gái và cháu mình cũng khổ vì cái thai đã lớn không thể bỏ được nữa. Do đó chúng tôi cho hai đứa nó cưới nhau chứ không thưa kiện gì”.

Sau khi làm mấy bàn tiệc cưới đơn giản để mới bà con họ hàng, Hằng ở luôn tại nhà cha mẹ đẻ để chờ sinh còn Vũ thì trở về nhà mình, thỉnh thoảng tới thăm vợ. Ít lâu sau đó cô gái 15 tuổi sinh được một bé trai, đến nay đã được 17 tháng tuổi. Cho tới khoảng 1 tháng trước Tết nguyên đán vừa qua, Vũ chuyển hẳn tới nhà cha mẹ vợ.

Trong quá trình sinh sống bà Phương thấy con rể là kẻ lười biếng lại lầm lì, ít nói và không chịu đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nên hay bị bố vợ mắng chửi.

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ tại cơ quan công an.

Tuy nhiên người đàn bà này cũng không thể ngờ có ngày Vũ lại có thể ra tay sát hại chồng bà như vậy. “Tôi không thể dung thứ cho hành động da man này của Vũ. Tôi mong pháp luật trừng trị thích đáng đối với nó. Đồng thời gia đình cũng đang suy nghĩ về việc khởi kiện Vũ thêm về tội “giao cấu với trẻ em” mà nạn nhân chính là con gái tôi - vợ của Vũ”.

Bà cũng lo lắng không biết rồi đây sẽ phải sống ra sao khi khó khăn đang đặt ra trước mắt. Gia đình lại không có ruộng đất, quanh năm đi làm thuê kiếm sống.

Nhiều năm nay bà Phương làm công việc bưng bê, rửa bát ở quán cháo đêm gần nhà. “Thường ngày tôi phải đi làm từ khoảng 13h đến 1-2h sáng hôm sau mới được về nhà mà thu nhập cũng chẳng được là bao. Giờ mình tôi phải lo nuôi cả con lẫn cháu, cuộc sống chắc chắn sẽ gặp nhiều vất vả”.

Trước đó như đã đưa tin, chiều 6/4, khi thấy con gái và con rể cãi nhau, ông Tiến đã lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên Vũ không những không nghe lời mà còn cự cãi với cha vợ rồi lấy con dao bấm đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vũ bỏ về nhà cha mẹ ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm và bị bắt giữ tại đây. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng do chịu đựng cha vợ suốt 2 năm qua, không thể chịu đựng thêm được nữa nên mới gây ra án mạng.

Diệu Nhi
Theo Đời sống Plus