Thứ năm, 28/03/2024 | 20:36
RSS

Bênh con gái, bố vợ hứng trọn nhát dao oan nghiệt của gã rể trời đánh

Thứ sáu, 07/04/2017, 15:54 (GMT+7)

Sau khi gây án mạng vì bị rầy la chuyện nhậu nhẹt, gã con rể giết bố vợ bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ và bị lực lượng công an bắt ngay trong đêm.

Trao đổi với báo chí vào ngày 7/4 về vụ án mạng con rể giết bố vợ vừa xảy ra trên địa bàn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Tuấn Vũ (21 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm) để điều tra về hành vi Giết người.

con rể giết bố vợ 1

Chân dung gã con rể giết bố vợ ở Bến Tre. Ảnh CAND

Theo cơ quan điều tra, tối 6/4, Vũ đi nhậu về thì cự cãi với vợ. Lúc này, ông Huỳnh Hữu Tiến (53 tuổi, bố vợ của Vũ) đứng ra can ngăn. Thấy gã con rể vẫn to tiếng, ông Tiến đề nghị gọi thông gia sang nhà nói chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ lấy dao bấm đâm vào vùng lưng và bụng của bố vợ, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án mạng, Vũ bỏ về nhà bố mẹ ruột và bị lực lượng công an bắt khẩn cấp trong đêm.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc con rể giết bố vợ khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Trước đó vào ngày 21/9/2016, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cũng tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Viện (29 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra hành vi Giết người.

con rể giết bố vợ 2

Trước đó từng xảy ra không ít vụ án mạng con rể giết bố vợ. Ảnh CAO

Theo điều tra, Viện và con gái ông Lê (66 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) cưới nhau và có một đứa con 8 tuổi. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên cãi vã nên cô vợ bỏ về nhà ngoại.

Chiều 20/9/2016, sau khi uống nửa lít rượu, Viện thủ dao đến nhà ông Lê để quyết đưa vợ về, còn không được sẽ "đâm chết vợ rồi tự tử". Khi đến nơi, trong lúc dò hỏi chỗ làm của vợ, Viện bị ông Lê la mắng.

Bực tức lại sẵn hơi rượu trong người, đối tượng rút dao đâm gục bố vợ. Mẹ vợ vào can ngăn cũng bị hắn dùng kéo đâm nhiều nhát vào vai, ngực.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người hàng xóm chạy qua bắt giữ gã con rể giết bố vợ và đưa vợ chồng ông Lê đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Lê đã tử vong.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus