Vì quá nặng nên xác chết đã rơi ra khỏi cáng và va trúng vào nhân viên nhà tang lễ. Thật không may, người này đã bị đè bẹp dí dưới sàn nhà với thương tích nặng ở chân.
Vì thông tin không chính xác trong công tác cứu hộ mà thân thế hai cô gái, một còn sống và một vừa chết, đã nhầm lẫn với nhau và kéo theo câu chuyện kỳ lạ.
Suốt 7 năm liền, cô bồi bàn vẫn luôn chào đón, phục vụ vị khách già khó tính bằng sự ấm áp, chân thành và kiên nhẫn hiếm có nên cô đã có một cái kết hạnh phúc trong nước mắt.
Hai gã đàn ông sau khi cưỡng hiếp 1 bé gái đổ dầu hỏa lên lưng và thiêu cháy cô bé. Sau đó, bọn chúng đẩy cô bé xuống một chiếc giếng bỏ hoang và bỏ trốn.
Chỉ vì nghi ngờ ngoại tình vô căn cứ của bạn trai, cô gái phải chịu đựng trận cuồng ghen cắn lung tung. Hắn cắn vào mặt cô 21 lần với ý định "không có người đàn ông nào nhìn cô nữa".
Vùng Yakutia (Nga) hiện nay đáng có mức nhiệt -53 độ C, nhưng có lẽ những em học sinh ở đây nên được tôn vinh là những người trẻ chăm chỉ và kiên cường nhất thế giới.
Có lẽ đây là khoảnh khắc cảm động và buồn thương nhất giữa một chú chó và người chủ lâm bệnh nặng của mình khi hai người phải nói lời từ biệt trên giường bệnh.
Những câu chuyện chàng trai lấy cả cơ thể mình che chắn bảo vệ người mình yêu khi sập nhà trong năm 2016 đã tiếp thêm niềm tin về tình yêu bất diệt với bao người đang dần ngại yêu.