Thứ năm, 01/01/2026 | 21:02
RSS
Cậu bé rơi xuống cống trong cơn mưa lớn cố gắng bám tay vào gờ xi măng để không bị nước cuốn đi, may mắn được gia đình người lạ cứu sống.
Clip nhân văn về văn hóa giao thông tại nước bạn cũng như tình yêu thương động vật của họ khiến hàng triệu người Việt phải suy ngẫm.
Facebook sẽ ra mắt phiên bản thu phí người dùng, đổi lại người dùng sẽ được trải nghiệm một Facebook không còn nhức mắt vì quảng cáo dày đặc phiền phức.
Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc phải sử dụng thang nâng để giải cứu cậu bé đang nằm trên phần mái che nhỏ hẹp của căn hộ tầng dưới.
Cứ mỗi lần ngồi đặt con ngồi lên ô tô là đứa trẻ lại khóc thét lên nhưng người mẹ chỉ nghĩ do con say xe, mãi đến hai năm sau, cô mới phát hiện ra nguyên nhân thật sự.
Cô gái đang ngồi trên xe hơi cùng ba người bạn thì quyết định cởi dây an toàn để chụp ảnh selfie. Vài giây sau, chiếc xe mất lái và gặp tai nạn.
Trong khi phần lớn phụ huynh cho rằng, địu bé là an toàn, các bác sĩ lại đưa ra cảnh báo mới nhất nguy cơ ít ngờ tới nhất của địu em bé đó là gây ngạt dẫn đến tử vong.
Mắc bệnh hiểm sau sinh khiến người mẹ phải dành phần lớn thời gian nằm trên giường thay vì đi lại vui chơi bên con nhỏ.
Bé gái 5 tuổi có vết thương sâu 2 cm trên đỉnh đầu và phải khâu 3 mũi sau khi bị cô giáo đập vào tủ.
Rơi trực thăng, cô dâu vẫn sống sót tới lễ đường đám cưới như kế hoạch ban đầu.
Tiêm thuốc tránh thai liên tục trong 5 năm, bà mẹ ngơ ngác khi bất ngờ đau đẻ dù chưa bao giờ thấy mình có dấu hiệu mang bầu.
Một đội ngũ y tế, bao gồm 12 bác sĩ phẫu thuật, đã lấy khối u khổng lồ này ra khỏi cơ thể người phụ nữ sau quá trình phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng để cắt bỏ khối u buồng trứng dài 1m, nặng 60 cân.
Sau khi sinh 4 đứa con trai, người phụ nữ đang hào hứng chào đón con gái đầu tiên ra đời thì bất ngờ bị chồng sát hại dã man.
Bé trai 6 tuổi có gia cảnh khó khăn mỗi ngày phải tiêm 200 mũi vì một trận sốt cao 41,5 độ.
Xem theo ngày