Thứ bảy, 04/05/2024 | 23:31
RSS

Bỏ lại ô tô trong mưa bão, người đàn ông cứu sống cậu bé bị nước cuốn trôi vào ống cống

Thứ ba, 08/05/2018, 15:27 (GMT+7)

Cậu bé rơi xuống cống trong cơn mưa lớn cố gắng bám tay vào gờ xi măng để không bị nước cuốn đi, may mắn được gia đình người lạ cứu sống.

Theo CGTN, sự việc diễn ra ở Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang hôm 6/5, mưa bão rất to. Cậu bé 11 tuổi đang cầm ô đi trên vỉa hè thì bị ngã xuống ống cống. Khi phát hiện ra sự việc, anh Xu Weihua và gia đình đi ôtô ngang qua đã ngay lập tức nhảy xuống tìm cách cứu cậu bé.

"Tôi nhìn thấy bé ngã xuống đường cống. Thằng bé phải vật lộn khi bị trôi theo dòng nước, bị nước đập vào ngực, vào mặt", anh Xu cho hay. Nhiều đoạn cống được che phủ bởi vỉa hè, vì thế anh Xu phải chạy thật nhanh ra các miệng cống khác. 

Bỏ ô tô trong cơn mưa bão đi cứu cậu bé bị nước cuốn trôi trong ống cống
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Cậu bé 11 tuổi lúc này đã bị nước cuốn vào đoạn cống bị vỉa hè che phủ. Tuy vậy, cặp vợ chồng vẫn không từ bỏ, tiếp tục chạy theo chiều nước cuốn, trong khi anh Xu lao thật nhanh ra miệng cống khác, liên tục cầu cứu. 

Những người đứng gần đó nghe tiếng kêu đã nhanh chóng chạy ra giúp đỡ và cuối cùng, sau chưa đến 2 phút, cậu bé 11 tuổi được kéo lên khỏi cống, cách vị trí em bị ngã khoảng 150 m. Bé trai may mắn chỉ bị vài vết thâm và trầy xước ở vai. 

"Thật may khi cậu bé đã được kéo lên an toàn. Tất cả mọi người có mặt xung quanh lúc đó đều chung tay giúp đỡ", anh Zhao Shiming, một trong số những người dân địa phương cùng nỗ lực cứu cậu bé khỏi ống cống, cho biết. 


Clip cận cảnh vụ việc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN