Thứ năm, 18/04/2024 | 08:56
RSS

Không hề biết mình mang thai cho đến khi đau bụng chuyển dạ

Thứ hai, 07/05/2018, 12:00 (GMT+7)

Tiêm thuốc tránh thai liên tục trong 5 năm, bà mẹ ngơ ngác khi bất ngờ đau đẻ dù chưa bao giờ thấy mình có dấu hiệu mang bầu.

Laura Webb (31 tuổi, sống tại Worcester, Mỹ) đã tiêm thuốc tránh thai liên tục trong năm năm qua. Lần tiêm gần đây nhất của cô là hồi tháng 1 và lần tiếp theo sẽ là tháng 5 nay. Tuy nhiên, cô lại vừa bất ngờ sinh con vào ngày 23/4 vừa qua trong khi không hề biết mình mang thai.

Khi đang đi dạo trên bờ biển cùng chồng là anh Scott Page (35 tuổi), Laura đột nhiên bị đau bụng thắt lại. Tuy nhiên, cô không thể ngờ mình đang thực sự chuyển dạ. 

"Từ thứ 6 tuần trước (ngày 20/4) cô ấy đã kêu bị đau bụng nhưng chúng tôi chỉ nghĩ là do công việc khá bận rộn trong tháng vừa rồi khiến cô ấy mệt mỏi, dạ dày có vấn đề. Chính vì vậy tôi quyết định đưa cô ấy đi dạo quanh bờ biển khi có chút thời gian rảnh vào cuối tuần. Nhưng vì cô ấy đau bụng nên chỉ được khoảng 15 phút thì chúng tôi đã về nhà", Scott kể lại.

Đến tối hôm đó, cơn đau của Laura vẫn không thuyên giảm nên hai vợ chồng đã đến bệnh viện Hoàng gia Worcestershire vào khoảng 23:30 để khám. 

Chưa kịp mang bầu đã sinh con sau 5 năm tiêm thuốc tránh thai
Mẹ con Laura tại bênh viện. Ảnh: Metro

Sau đó, cả hai đều bối rối khi một nhóm bác sĩ và y tá đặt Laura lên giường bệnh và hỏi cô đã sẵn sàng sinh con chưa. Vậy nhưng cuối cùng điều cả hai vợ chồng không ngờ được lại thật sự xảy ra. Không lâu sau, Laura đã hạ sinh bé Jacob với trọng lương 3,9kg. 

Trường hợp tương tự cũng xảy ra gần đây. Annie Evans (39 tuổi, sống tại Massachusetts, Mỹ) tỉnh dậy giữa đêm vì lên cơn đau đẻ mà cứ nghĩ là mình bị chứng co thắt dạ dày hành hạ.

Mãi đến khi đứa trẻ chào đời, cô mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân mang thai và chuẩn bị trở thành mẹ. Kỳ lạ là trước đó, bác sĩ đã chẩn đoán Annie không thể có con do sử dụng thuốc tránh thai liên tiếp trong 10 năm.

Vì vậy đến khi mang thai, bà mẹ 39 tuổi đã hoàn toàn bỏ qua các dấu hiệu và nghĩ mình đang trải qua giai đoạn đầu của thời kỳ mãn kinh.

“Tôi không bao giờ nghĩ có con sẽ nằm trong lựa chọn của mình. Mặc dù không thể tin nổi những gì đã xảy ra nhưng tôi sẽ không thay đổi điều gì. Sau khi chích ngừa thai trong vòng 10 năm, tôi được các bác sĩ cho biết mình bị vô sinh và sẽ không bao giờ trở thành một bà mẹ thực sự. Tôi đã chối bỏ chính mình vì một thực tế sẽ không bao giờ xảy ra”, Annie chia sẻ.


Xem thêm: Chồng bị lôi kéo, vợ tìm tận nơi đánh sấp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN