5 năm qua, tôi luôn sống trong cảnh lo sợ bị vợ anh ấy tìm đến cửa nhà, bị chửi như tát nước vô mặt. Tôi phải bán nhà, chuyển đi chuyển lại ba lần. Bốn lần thay đổi công việc...
Trong những ngày cận kề Tết, một câu chuyện hy hữu đã xảy ra. Sau 3 năm lấy cắp tiền, tên trộm tự động trả lại nguyên vẹn, kèm lời chúc khổ chủ hạnh phúc, an lành.
Ngày 16/1, vào lúc 14h30, trên trang facebook cá nhân xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây, kèm theo ảnh, ghi lại cảnh hai cô gái lao vào nhau trên bãi cỏ ven đường.
Vì cho rằng bản thân kiếm được nhiều tiền hơn chồng nên cô ấy tự cho mình cái quyền quyết định. Đã vậy, việc bên nhà mình thì cô ấy lo chu toàn lắm. Nhưng bên nhà chồng mà có chuyện, cô ấy cằn nhằn, tính toán.
Trong căn nhà tuềnh toàng, ba người con ngồi ngơ ngác, thi thoảng nói nhảm và nở những nụ cười ngô nghê. Có lần lên cơn điên, bị đàn con đuổi đánh rồi cười hềnh hệch khi thấy mẹ ngã lăn ra đất.