"Hiến kế" cho những tình huống ngoài ý muốn như thế này là "nghề" của dân gõ phím. Tuy nhiên, quyết định như thế nào vẫn là câu chuyện mà mỗi chàng trai phải cân nhắc kĩ càng.
Với những người mẹ 2 con hoặc nhiều hơn thế, cảm giác hân hoan chào đón bé thứ hai bao giờ cũng kèm theo sự xót xa, thương bé thứ nhất. Chị Trang Bùi cũng không là ngoại lệ.
Nếu bạn đốt đi một chiếc quần ren chỉ vì ai đó không thích, biết đâu một ngày kia có khi bạn phải hủy hoại cả bản thân mình chỉ vì anh ta thấy bạn không vừa mắt!
Khi buồn đau vì chia tay hay cãi cọ, rất nhiều người muốn viết status (stt) thật buồn để thể hiện tâm trạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng thể hiện hết nỗi lòng của mình bằng câu chữ.
Phượng Vĩ cố ý tặng cho 1dee chiếc áo màu hồng, màu mà chàng trai đặc biệt không thích. Vì cô muốn làm một cái gì đó khác biệt để chàng trai nhớ đến mình.