Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:39
RSS

Đang trên đường tới lớp, bé trai 6 tuổi bị bố đẻ “bắt cóc” về quê ăn Tết

Thứ hai, 16/01/2017, 13:10 (GMT+7)

Đang trên đường đến lớp, bé trai 6 tuổi ở xã Tiên Hưng (Lục Nam, Bắc Giang) bị bố đẻ "bắt cóc" ngang đường đưa về quê ăn Tết.

Theo nguồn tin từ người dân, sáng ngày 16/1, tại Trường Tiểu học Tiên Hưng (xã Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang) đã xảy ra một vụ bắt cóc.

Một người dân địa phương kể lại, đang trong giờ ra chơi có hai người đàn ông lạ mặt đi vào trong sân trường bế em học sinh tên Trường (học sinh lớp 1A2, ở thôn 19 xã Tiên Hưng) đi mất. Trước sự việc trên, nhà trường đã thông báo cho gia đình bé Trường và công an vào cuộc để xác minh.

Xác minh tính chân thực từ nguồn tin địa phương, PV Đời Sống Plus đã trao đổi với ông Đào Văn Sinh (Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam). Ông Sinh đã bác bỏ thông tin trên và cho biết, cháu bé không phải bị bắt cóc mà bố đẻ cháu đã lên đón cháu về quê ăn Tết.

Bé trai 6 tuổi bị bố bắt cóc về quê ăn Tết

Bé trai 6 tuổi bị bố đẻ "bắt cóc" về quê ăn Tết. Ảnh.L.M

“Trước thông tin trên, phía nhà trường cũng lo lắng nên đã trình báo công an và liên hệ với mẹ cháu. Tuy nhiên, khi liên hệ về cho mẹ cháu Trường, các thầy cô mới hay biết là do bố đẻ cháu ở Thái Bình lên đón cháu về quê ăn Tết”, ông Sinh cho biết.

Cũng theo ông Sinh, hai bố mẹ cháu Trường bỏ nhau, năm nào bố đẻ Trường cũng lên đón cháu đưa về Thái Bình ăn Tết. Năm nay cũng vậy, cháu đang đi học ngang đường thì bị bố bắt gặp rồi đưa về quê.

"Do cháu Trường hiện đã ở quê cùng bố nên phía nhà trường cũng thông báo lịch nghỉ Tết cho phụ huynh, nhắc nhở, khiển trách phụ huynh sao cho cháu tự nghỉ như vậy chứ không biết làm cách nào", ông Sinh nói.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus