Thứ năm, 25/04/2024 | 17:05
RSS

Đã bắt được gã chồng hờ đánh vợ đang mang thai đến gãy tay chân, vỡ sọ nền

Thứ sáu, 30/08/2019, 11:36 (GMT+7)

Gã chồng hờ đánh vợ đang mang thai đến gãy tay chân, vỡ sọ nền đã bị bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại tại huyện Đức Linh cách nơi cư trú hơn 20km.

Sáng 30/8, Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Văn An (26 tuổi, trú tại xã Huy Khiêm) vào chiều 29/8 khi y đang lẩn trốn tại tại huyện Đức Linh cách nơi cư trú hơn 20km. Trước đó, Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc An về tội "Cố ý gây thương tích". Khi bị khởi tố, An đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chân dung gã chồng hờ đánh vợ đang mang thai đến gãy tay chân, vỡ sọ nền

Chân dung gã chồng đánh vợ đang mang thai dã man đến hôn mê. Ảnh: GĐ&XH

Theo kết quả điều tra, trong thời gian đi làm tại TP.HCM An có quan hệ tình cảm với chị Lâm Thị M. (31 tuổi, quê ở tỉnh An Giang). Chị M. đã có chồng, 3 con đang ở quê, chưa ly hôn chồng cũ. Mặc dù cha mẹ ngăn cản, nhưng chị M. vẫn theo An về xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh sống như vợ chồng và có thai 7 tháng. An thường xuyên đánh đập chị M. mỗi lúc say rượu.

Đêm 16/8, An đi nhậu về thấy chị M. đang ngủ, liền quát tháo chửi mắng chị M. Sợ bị chồng “hờ” đánh đập như những lần trước, người vợ đang mang bầu trốn ra sau nhà, nhưng vẫn bị gã chồng “hờ” rượt đuổi, cầm gậy đánh tới tấp.

Bị đánh, chị M. vẫn cố gắng bỏ chạy. Nhưng An cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào người đầu ấp tay gối vô cùng ác độc. Thấy An quá hung hãn nên gia đình chồng và hàng xóm đều không dám can ngăn.

Khi phát hiện chị M. hôn mê, hàng xóm đã gây áp lực yêu cầu gia đình chồng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau khi được truyền dịch và bó bột các vùng chấn thương, bệnh nhân được chuyển về bệnh viện địa phương và được cho xuất viện.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, gẫy nhiều xương hai tay và chân trái, thai vẫn còn sống. Trung tâm Pháp y Bình Thuận xác định chị Lâm Thị M. bị thương tật hơn 30%.

Ngày 28/8, chị M. bất ngờ bỏ trốn khỏi bệnh viện và mang theo số tiền từ thiện của người dân địa phương quyên góp hỗ trợ. Sau đó, người dân và cơ quan chức năng tìm kiếm phát hiện chị này trốn ở khu vực nghĩa trang Võ Đắt (Đức Linh).

Hiện tại chị M. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, tinh thần nạn nhân hoảng loạn có dấu hiệu hoang tưởng. Đồng thời, người thân của chị M. tại An Giang đã đến làm thủ tục để đưa nạn nhân về quê chăm sóc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN