Thứ năm, 25/04/2024 | 11:10
RSS

Con gái NSND Công Lý: “Trí nhớ của bố bị suy giảm, có lúc bố lẫn tên tôi”

Thứ sáu, 18/03/2022, 16:28 (GMT+7)

"Trí nhớ của bố bị suy giảm ít nhiều, nhiều lúc bố còn lẫn tên của tôi. Tôi biết là bố chỉ nhầm tên tôi chứ không quên mình nên cũng không buồn vì điều đó" - Thục Anh, con gái của NSND Công Lý chia sẻ với Dân Việt.

Thục Anh (tên thường gọi ở nhà là Kiến) là con gái của NSND Công Lý với BTV Thục Anh (vợ đầu). Thục Anh năm nay tròn 20 tuổi, đang theo học năm thứ 3 ngành Đạo diễn trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô bé được nhìn nhận là một "phiên bản" của NSND Công Lý khi rất đam mê nghệ thuật, năng động, nhanh nhạy, vui vẻ và hòa đồng.

Thời gian qua, khi chứng kiến bố trải qua biến cố về sức khỏe Thục Anh có rất nhiều nỗi niềm. Cô cố gắng giấu kín những lo lắng thường tình của một cô con gái dành cho bố để động viên bố vượt qua bệnh tật, sớm hồi phục.

Mới đây, Thục Anh đã dành cho Dân Việt một cuộc trò chuyện về mọi thứ liên quan đến mình.

Con gái NSND Công Lý: Trí nhớ của bố bị suy giảm, có lúc bố lẫn tên tôi

Thục Anh chụp cùng bố Công Lý cách đây nhiều năm. Ảnh: FBNV.

Sau 3 năm theo học ngành đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, đã bao giờ Thục Anh thấy việc theo đuổi lĩnh vực này là một lựa chọn sai lầm của bản thân?

- Thú thật là thời điểm mới vào trường, tôi thấy mình hơi sai lầm khi chọn ngành đạo diễn. Vì hồi đó, tôi thích phim ảnh chứ không biết mình thích cụ thể là vai trò gì trong đoàn phim: đạo diễn, biên kịch, quay phim, họa sĩ, kỹ thuật… Bố Lý thì khuyên tôi nên theo học biên kịch hoặc biên tập giống mẹ Khuê, còn tôi lại không thích ngồi một chỗ viết lách mà lại thích ra hiện trường.

Thời điểm đó, tôi cũng có cơ hội được đi theo một số đoàn phim của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam trong vai trò trợ lý sản xuất và nhận thấy công việc này khá phù hợp với mình. Tuy nhiên, ở trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh lại không có ngành sản xuất đấy. Cho nên tôi quyết định nộp đơn vào ngành đạo diễn với suy nghĩ, sau này ra trường, nếu làm được đạo diễn thì làm, còn không thì vẫn có thể làm được nhiều công việc khác liên quan đến khâu sản xuất phim.

Nhưng khi vào học rồi mới thấy đây là lĩnh vực không hề dễ chút nào vì vừa phải tham gia vào quá trình sáng tạo, vừa phải bao quát hết mọi việc ở đoàn làm phim. Từ phục trang, hóa trang, đạo cụ, kỹ thuật cho đến những vấn đề to lớn hơn. Vì thế mà tôi đã rơi vào trạng thái "vỡ mộng" và chênh vênh một xíu. Lúc đó, bố Lý cũng không khuyên nhủ gì nhiều, chỉ bảo: "Con đã quyết định rồi thì cứ làm theo ý con đi".

Tuy nhiên, sau khi làm xong phim với bạn Nhím (con trai của nghệ sĩ Vân Dung – PV) thì tôi lại nhận ra là mình đã không sai khi chọn con đường này. Tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui và lóe ra nhiều ý tưởng cho các dự án nho nhỏ của mình. Nhím tên thật là Nguyễn Long Vũ, hiện đang học ngành diễn viên cùng trường với tôi.

Nhiều người vẫn nghĩ, với nền tảng gia đình có bố là nghệ sĩ nổi tiếng Công Lý, mẹ là biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam… chắc hẳn Thục Anh sẽ gặp rất nhiều điều kiện thuận lợi, đặc biệt sẽ được rất nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của bố mẹ hỗ trợ?

- Bố Lý không dạy tôi trực tiếp mà gửi nhờ bạn của bố là một đạo diễn chỉ dạy cho tôi. Mỗi khi có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ gì, tôi thường nhờ cậy bạn bè và đồng nghiệp của bố mẹ. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều cho tôi mỗi khi tôi làm bài tập. Có gì chưa hay, chưa tốt… mọi người cũng đóng góp ý kiến và định hướng thêm cho tôi.

Con gái NSND Công Lý: Trí nhớ của bố bị suy giảm, có lúc bố lẫn tên tôi

Thục Anh đang nối gót bố mình theo học ngành đạo diễn. Ảnh: FBNV.

Nhiều người cũng hỏi, vì sao bố Lý vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn mà không chỉ dạy trực tiếp cho tôi? Tôi cũng không hiểu vì sao bố không dạy trực tiếp mà lại muốn tôi học hỏi từ bạn bè xung quanh của bố. Hồi xưa, tôi cũng chỉ hỏi được bố về chuyện hậu trường chứ không hỏi được cặn kẽ về chuyên môn. 

Dĩ nhiên là bố có cho tôi theo đoàn làm phim mấy lần nhưng cầm tay chỉ việc thì chưa. Và có lần, tôi đưa cho bố kịch bản nhưng bố chỉ cho tôi đoạn này hơi dài nên cắt, đoạn kia không cần thiết nên bỏ… chứ không chỉ cho tôi nên làm thế nào để hay lên.

Sau mỗi lần đóng góp, bố bao giờ cũng chốt lại một câu: "Đó là bố đóng góp ý kiến thế, còn con muốn làm hay không là việc của con, bố luôn ủng hộ con trong mọi quyết định".

Vậy có khi nào Thục Anh cảm thấy áp lực và luôn phải cố gắng để làm tốt nhất khi mang danh là con của nghệ sĩ nổi tiếng Công Lý?

- Cũng một phần thôi nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Có một lần, khi nói chuyện với bố, tôi có nói: "Làm con của bố, con cũng có những áp lực riêng. Ví dụ, khi đăng ký thi vào trường mà không đỗ người ta sẽ hỏi "Tại sao con của Công Lý mà thi không đỗ?", "Con của Công Lý tại sao không thi ngành diễn viên mà lại học đạo diễn?"…". 

Nhưng sau đó bố có nói với tôi là "Bố không đặt áp lực gì lên con cả, bố cũng không kỳ vọng là con phải theo ý bố. Cho nên con không phải áp lực với bất kỳ điều gì cả. Lời của người ngoài không nên quá quan tâm, dẫn đến bị áp lực tinh thần. Đối với bố, chỉ cần con học đúng cái con thích và làm được cái con muốn làm không nhất thiết phải thủ khoa hoặc nhất lớp". 

Con gái NSND Công Lý: Trí nhớ của bố bị suy giảm, có lúc bố lẫn tên tôi

Thục Anh rất thân thiết với con trai nghệ sĩ Vân Dung. Ảnh: FBNV.

Sau khi bố Lý nói như thế thì tôi cũng đã gạt bỏ được những áp lực trong lòng mình và cứ làm những gì tôi muốn thôi. Tôi không còn quá bận tâm với những áp lực đó nữa.

Đến thời điểm này, sau khi đã loại bỏ được những áp lực là con của nghệ sĩ nổi tiếng và đang từng bước khẳng định mình trên con đường sự nghiệp…Thục Anh có đặt mục tiêu sau này sẽ thành một đạo diễn nổi tiếng như bố?

- Nổi tiếng thì tôi chưa nghĩ tới nhưng tôi vẫn mong những việc mình làm sau này sẽ có ích cho cộng đồng, xã hội. Trước mắt thì vẫn xác định, nổi tiếng được như bố thì tốt, không thì đủ nuôi sống bản thân đã. Và bất kỳ sản phẩm nào mình cũng phải làm bằng niềm yêu thích và đam mê chứ không phải vì tiền bằng mọi giá. Đặc biệt là tôi cố gắng rèn cho mình một cách làm việc để luôn mang lại năng lượng tích cực cho những cộng sự đồng hành cùng mình. Bản thân sản phẩm khi mình tạo ra cũng mang tính lan tỏa năng lượng tích cực đó.

Vừa qua, NSND Công Lý phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe. Khi chứng kiến bố như thế, Thục Anh có lo lắng gì?

- Tôi lo lắng nhiều lắm. Đầu tiên là lo lắng về sức khỏe của bố. Không biết bố có thể bình phục lại như xưa không và có thể trở lại với sân khấu được không? Tôi biết, đam mê lớn nhất trong đời bố là được đứng trên sân khấu, được diễn xuất và sáng tạo nghệ thuật. Nhưng với tình trạng sức khỏe của bố lúc đó thì không ai dám nghĩ tới điều đó nữa. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe và tâm lý của bố lúc đó.

Bây giờ thì sự lo lắng đó cũng đỡ nhẹ nhõm hơn rồi vì bố đang bình phục từng ngày. Tôi lại tiếp tục mong cầu bố sớm trở lại được với sân khấu để tiếp tục thắp sáng lửa đam mê mà bố nuôi dưỡng bấy lâu.

Thời gian bố Công Lý phải nằm điều trị bệnh, Thục Anh có thường xuyên qua lại thăm hỏi và chăm sóc bố? Hai bố con có khó khăn khi trò chuyện với nhau về những dự định tương lai?

- Thời điểm bố bị bệnh, tôi cùng em Tít (Gia Bảo – con trai của Thảo Vân với Công Lý) vẫn thường qua thăm bố. Nhưng vì bố cũng đang trong quá trình phục hồi nên việc nói năng chưa được thuận lợi. Thêm nữa, trí nhớ của bố cũng bị suy giảm ít nhiều, nhiều lúc bố còn lẫn tên của tôi. Tôi biết là bố chỉ nhầm tên tôi chứ không quên mình nên cũng không buồn vì điều đó.

Con gái NSND Công Lý: Trí nhớ của bố bị suy giảm, có lúc bố lẫn tên tôi

Bố con NSND Công Lý hội ngộ khi anh chưa bị tai biến. Ảnh: TL.

Có điều là thời điểm này, tôi bước qua năm thứ 3 nên đang có rất nhiều kiến thức chuyên môn muốn được hỏi bố. Chẳng hạn, chúng tôi đang học về diễn xuất và có một số thứ tôi muốn hỏi bố thì lại không thể hỏi được nữa. Với tôi, bố như một "tượng đài" về diễn xuất nên rất muốn bố có thể giúp mình giải đáp được những điều mình muốn hỏi. Đó chính là những khó khăn mà bố con đang gặp phải.

Còn ngoài ra, hai chị em vẫn luôn dành cho bố một tình cảm đặc biệt, sự trân trọng đặc biệt và chúng tôi cảm nhận bố luôn yêu thương chúng tôi như ngày nào.

Tự nhìn nhận ở bản thân, Thục Anh thấy mình giống bố và giống mẹ ở những điểm gì?

- Về điều này thì tôi phải thú thật là tôi giống bố nhiều hơn giống mẹ. Tôi cũng là người tình cảm, dễ khóc, dễ mau nước mắt giống bố. Tôi cũng sống vì mọi người và sẵn sàng vì bạn bè nhiều hơn bản thân. Đặc biệt, tôi giống cả bố lẫn mẹ là đều rất giàu tình thương, giàu lòng nhân ái.

Có một điều tôi muốn giống mẹ nhất đó là sự mạnh mẽ. Bố Công Lý trông bên ngoài xù xì và khó tính nhưng lại không phải là người mạnh mẽ cho lắm. Bố thuộc tuýp nhạy cảm và dễ xúc động hơn mẹ nhiều (cười).

Cảm ơn Thục Anh đã chia sẻ thông tin!

Hà Tùng Long
Theo Dân việt