Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:15
RSS

Cô giáo khỏa thân 'chữa sốt rét' cùng đồng nghiệp lần đầu lên tiếng đáp trả

Thứ ba, 23/04/2019, 09:48 (GMT+7)

Chiều 22/4, trao đổi với báo chí, cô giáo Nguyễn Thị T. người khỏa thân 'chữa sốt rét' cho đồng nghiệp đã lên tiếng về tin nhắn này và đoạn clip là do ông L., chồng bà đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan tới vụ việc cô giáo khỏa thân ôm đồng nghiệp trong nhà nghỉ để chữa bệnh sốt rét, ông Khúc Văn L. - chồng cô giáo T. (42 tuổi, trú tại khu Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) cho biết, Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng đã thụ lý đơn xin ly hôn giữa ông và vợ.

Chia sẻ trên Đất Việt, ông L. nói: "Đơn ly hôn là do tôi gửi lên và khi tòa gọi lên bà T. cũng không muốn hòa giải. Đứng về phía tôi, nói thật giờ tôi cũng không còn tình cảm gì với bà T. nữa, mối quan hệ này không thể nào hàn gắn được nữa, mà có hàn gắn cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Vợ chồng tôi đã ngủ riêng từ tháng 6/2018 rồi, từ ngày tôi bắt quả tang bà T. với ông Q. (ông Hoàng Văn Q, giáo viên trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá) trong nhà nghỉ là bà ấy còn tỏ ra không quan tâm đến con cái.

Buổi tối các con đi chơi về sớm hay muộn bà ấy cũng không hỏi. Bản thân bà T. cũng thường xuyên đi ra khỏi nhà buổi tối đến khuya mới về", ông L. cho biết.

Cô giáo khỏa thân 'chữa sốt rét' cùng đồng nghiệp lần đầu lên tiếng đáp trả
Hình ảnh trong nhà nghỉ của 2 giáo viên. Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về những tin nhắn tình cảm như vợ chồng giữa bà T. và ông Q., ông L cho rằng: "Trước đây, tôi đã chụp được rất nhiều tin nhắn hẹn hò giữa 2 người này, có lần bà T. đã phải thừa nhận nhưng có lần bà ấy lại bảo đó chỉ là những tin nhắn đùa nhau thôi".

Đáp trả trước hành dộng này của chồng, bà T. thẳng thắn bày tỏ trên Trí thức trẻ: “Việc ông L. đưa các tin nhắn lên mạng như vậy tôi không quan tâm và không có thêm bất cứ chia sẻ gì về việc này”.

Đồng thời, bà T. cũng không tỏ thái độ phủ nhận hay khẳng định đoạn tin nhắn đó là của chính mình. “Ông L. chia sẻ lên mạng và báo chí như thế nào thì kệ, bản thân tôi không chia sẻ gì thêm về vấn đề này”, bà T cho biết.

Về phía nam đồng nghiệp cùng vào nhà nghỉ, ông Q. cho biết, giữa ông và bà T. là chỗ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27/2, do có việc nên ông và bà T có mặt tại thành phố Lạng Sơn và thời gian này bỗng nhiên ông Q. bị ngộ độc thực phẩm, sau đó 'miệng nôn chôn tháo' rồi lên cơn sốt rét.

“Thấy vậy, bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T. đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip”, ông Q giãi bày.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN