Thứ hai, 29/04/2024 | 12:42
RSS

Hết bắt độn ngực, anh lại đòi chia tay vì vòng 1 tôi lép kẹp

Thứ tư, 23/11/2016, 16:36 (GMT+7)

"Đến ngày về nhà, anh cứ bảo tôi phải ăn mặc thật đẹp vào rồi độn ngực cho dễ nhìn. Tính tôi thì tuềnh toàng, nên cứ để tự nhiên. Lúc đón tôi về anh có thái độ khó chịu".

Chuyện cũng chẳng có gì dài dòng... Tôi là K53 còn người yêu tôi học Bách Khoa sinh năm 89, yêu nhau 6 tháng thấy về cơ bản tính nết hai đứa khá hợp nhau, anh thì thật thà còn tôi thì nhanh nhẹn.

Hai đứa cũng chia sẻ với nhau nhiều chuyện và kinh tế hai bên gia đình cũng ngang nhau nên chúng tôi  thấy mọi chuyện rất phù hợp, chỉ có điều khiến bạn trai rôi lăn tăn là vòng 1 của tôi... lép.

Yêu nhau 6 tháng, tối hôm thứ 7 vừa rồi, tôi chính thức về ra mắt gia đình anh, vì anh van nài chứ thực tình tôi muốn một thời gian nữa, vả lại tôi đang cảm cúm nên sợ lây cho mọi người.

Đến ngày về nhà, anh cứ bảo tôi phải ăn mặc thật đẹp vào rồi độn ngực cho dễ nhìn. Tính tôi thì tuềnh toàng, có bao giờ độn cái gì đâu nên cứ để tự nhiên vậy thôi.

Lúc đón tôi về anh có thái độ khó chịu thế nào ấy, mà tôi không biết được. Về đến nhà, chúng tôi ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, anh ruột và chị dâu.

cô gái màn hình phẳng1

"Cô gái màn hình phẳng" bị gia đình bạn trai phản đối. Ảnh minh họa

Trong bữa ăn, tôi thể hiện sự dịu dàng nết na của mình khi gắp cho bố mẹ anh mỗi người một miếng nem. Tuy nhiên, do đang bị cảm cúm, khó chịu vô cùng nên tôi vô tình hắt xì một phát, khiến nước mũi văng tung toé vào 2,3 món gì đó trên mâm cơm.

Khi hắt xì xong, tôi xin phép vào WC để rửa mặt vì sau khi "sự cố" xảy ra thì  toàn là nước mũi trên mặt. Khi tôi quay trở lại thì mọi người đã dừng ăn và nói rằng đã no cả rồi.

Tôi dọn dẹp xong rửa bát, thấy cả nhà không ai hỏi chuyện mình nữa nên xin phép ra về. Khi nhìn mặt anh có vẻ buồn buồn, tôi mới hỏi có phải do việc hắt xì vô duyên không thì anh nói rằng không phải.

cô gái màn hình phẳng 2

Cô gái ngực nhỏ ngỡ nhàng vì lời đề nghị của bạn trai. Ảnh minh họa

Tôi gặng hỏi chuyện thì mới biết, trước đây anh đã kể với bố mẹ là vòng 1 của tôi vô cùng lép và hôm nay khi gặp mặt thì bố mẹ đã biết lép đến cỡ nào rồi. Và đó chính là lý do khiến bố mẹ không đồng ý cho anh yêu yêu tôi nữa.

Vì lòng tự trọng, tôi đồng ý chia tay. Khi thấy tôi quyết tâm trông anh buồn lắm, anh muốn cho anh thời gian để tìm cách thuyết phục bố mẹ.

Rồi sau đó 2 ngày, anh gọi cho tôi và bảo: “Em à, anh nghĩ ra cách rồi”.

"Anh khuyên được bố mẹ anh rồi à?", tôi hỏi - "Không", anh trả lời dứt khoát.

"Thế giờ như nào hả anh?" - "Anh đưa em đi bơm ngực được không?", lời đề nghị của anh khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang NEU Confession

L.H
Theo Đời sống Plus