Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:01
RSS

Vụ cô giáo mầm non bị sát hại dã man khi đi chăn bò: Cha tuyệt vọng gọi con giữa núi rừng

Thứ tư, 12/04/2017, 16:29 (GMT+7)

"Tôi cố giữ bình tĩnh, vén áo trên cổ con xuống thì thấy vết bầm quanh cổ cùng vết cứa. Tôi đau đớn, tuyệt vọng gào thét giữa rừng núi hoang vu", cha của cô gái nói trong nước mắt.

Mới đây, dư luận đang xôn xao trước vụ việc phát hiện một cô gái chết lõa thể nghi bị hiếp, giết ở Hòa Bình trong lúc đi chăn bò. Nạn nhân là chị Bùi Thị E. (24 tuổi, trú ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), đã tốt nghiệp sư phạm mầm non và vừa tham gia thi tuyển công chức.

cô gái chết lõa thể 1

Khu vực nơi phát hiện thi thể cô gái chết lõa thể ở Hòa Bình. Ảnh VietNamNet

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa chia sẻ: "Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra và chưa có thông tin gì mới. Được biết nạn nhân không hề có mâu thuẫn với ai và cũng chưa yêu ai.

Chị E. mới ra trường được 1 năm và đã đi làm ở ngoài. Mới đây nạn nhân về nhà được mấy hôm để đợi kết quả thi công chức thì xảy ra chuyện. Công an cũng chưa có kết luận cụ thể nhưng qua thông tin thì nạn nhân bị hãm hại trước lúc chết".

Cái chết đột ngột và đầy khuất tất của cô giáo tương lai khiến không chỉ gia đình mà cả bà con làng xóm đều đau xót, thương tiếc. Ông Bùi Văn Bàm (bố cô gái chết lõa thể giữa rừng) tâm sự, con gái ông mới nhận kết quả đã thi đậu công chức làm giáo viên mầm non và đang đợi phân công công việc.

Thấy bố mẹ ở quê vất vả, chị tranh thủ về phụ giúp gia đình đi chăn bò được 2 hôm thì xảy ra chuyện đau lòng. Theo ông Bàm, sáng ngày 10/4, con gái ông cùng 8 người khác dắt bò lên núi Cuông thả rồi mất tích, điện thoại cũng không liên lạc được.

cô gái chết lõa thể 2

Cha cô giáo mầm non bị sát hại đau đớn nhớ lại lúc phát hiện thi thể con. Ảnh kenh14.vn

Nghi chuyện chẳng lành, ông Bàm kêu gọi người dân trong xóm trợ giúp đi tìm con gái. Phải đến gần tối, ông mới tìm thấy con đã tử vong dưới tán cây rừng trong tình trạng quần áo bị quấn ngược lên cổ.

"Tôi cố giữ bình tĩnh, vén áo trên cổ xuống thì thấy vết bầm quanh cổ cùng vết cứa. Tôi đau đớn, tuyệt vọng gào thét giữa rừng núi hoang vu", ông Bàm đau đớn nói.

Trong khi đó, nói về chị E., người dân sống quanh nhà đều hết lời khen ngợi. Ở vùng núi xa xôi, kinh tế khó khăn này, số người được ăn học tới nơi tới chốn như chị E. không nhiều. Chị được xem là tấm gương nghị lực vượt khó trong học tập ở gia đình nghèo có 6 anh chị em.

"Con bé từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn với học. Nó ngoan ngoãn, chịu khó lắm, đi học ở Hà Nội về là lại lao đầu vào công việc để phụ giúp cha mẹ. 4 năm ăn học, nó sắp làm cô giáo, ai ngờ mọi chuyện đảo chiều nhanh và đau đớn quá", ông Bùi Văn Khành, một người hàng xóm của cô giáo mầm non bị sát hại cho hay.

cô gái chết lõa thể 3

Cô gái chết lõa thể ở Hòa Bình vốn ngoan ngoãn, giỏi giang nên ai cũng yêu mến. Ảnh Thời Đại

Ông Khành nghẹn ngào bảo: "Chả có ai như nó, người trong xóm thì lo chạy vạy từng bữa ăn, chỉ mong sao no đủ, ấm bụng là được. Riêng nó đói nghèo vẫn quyết đi học bằng được để thoát cảnh chân lấm tay bùn. Từ trước đến nay, nó là người học giỏi nhất xóm, ngoan ngoãn, lễ phép khiến ai nấy đều thương yêu".

Liên quan đến nghi án cô giáo mầm non bị giết hại, Chủ tịch xã Mỹ Hòa cho biết: “Địa điểm phát hiện cô gái chết lõa thể cách khu dân cư 2km, vậy nên rất khó người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân".

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus