Thứ năm, 25/04/2024 | 23:43
RSS

Cô gái 28 tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám ở TP HCM

Thứ tư, 06/07/2022, 07:19 (GMT+7)

Chị T.T.H. (28 tuổi) đến một phòng khám đa khoa trên địa bàn quận Bình Tân để khám và được truyền dịch. Sau khoảng 3 tiếng, gia đình nhận được thông tin là chị H. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5/7, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác nhận với Báo Người lao động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái tử vong sau khi truyền dịch tại một phòng khám trên địa bàn quận Bình Tân. Nạn nhân tử vong là chị T.T.H. (SN 1994, ngụ TP HCM).

Sau khi nhận được tin báo của các cơ quan chức năng, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã cử lực lượng đến phòng khám xác minh và cùng lực lượng Công an quận Bình Tân, Công an TP HCM vào cuộc làm rõ để thông tin đến gia đình nạn nhân.

Cô gái 28 tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám ở TP HCM

Ảnh minh hoạ

Theo Báo VietNamnet, chiều tối 5/7, Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin ban đầu về vụ việc này. Theo đó, ngày 3/7, bệnh nhân H. bị sốt, đau đầu. Khoảng 17h cùng ngày, H. đến khám tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư và dịch vụ V.P ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM).

Bệnh nhân H. có kết quả xét nghiệm dương tính Dengue NS1Ag. Đến 18h50, H. trở nặng và được phòng khám chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở trước khi vào viện. Biên bản tử vong trước nhập viện ghi nhận: Tử vong trước khi vào viện nghi do xuất huyết não - sốt xuất huyết Dengue ngày 1.

Bệnh viện Thống Nhất đã báo cáo cơ quan chức năng về vụ việc. Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án, lô thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân và giao cho Phòng khám tạm giữ, bảo quản. Phòng khám đang tạm ngưng hoạt động. Hiện, Công an điều tra quận Bình Tân (TP.HCM) đang thụ lý vụ việc.

Chia sẻ trên Báo Thanh niên, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh nhân đã tử vong trước khi vào viện, các bác sĩ cố gắng hồi sức nhưng người bệnh không qua khỏi.

Trước đó, như Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều ngày 3/7, chị H. đến một phòng khám đa khoa trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM để khám và được truyền dịch. Sau khoảng ba tiếng, gia đình nhận được thông tin là chị H đã tử vong trước khi được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Khi được đưa đến bệnh viện, chị H có mạch bằng 0. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bất thành. Các kết quả xét nghiệm ban đầu thì chị H dương tính với sốt xuất huyết.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại