Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:59
RSS

Có con là bác sĩ vẫn phải nhờ cậy đông y chữa bệnh viêm loét, trào ngược dạ dày

Thứ sáu, 02/10/2020, 05:42 (GMT+7)

Sau 2 tháng sử dụng thuốc, các cơn đau dạ dày đã dứt hẳn, bệnh trào ngược dịch mật dạ dày cũng biến mất.

Bà Dương Thị Hòa (tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên) từng khổ sở suốt 10 năm với căn bệnh viêm loét và trào ngược dạ dày. Bà chạy chữa khắp nơi, người ta mách đâu là đi đó để chữa trị, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Gần đây, bà may mắn được biết đến phương thuốc đông y chuyên đặc trị chữa dạ dày, đường tiêu hóa. Sau chỉ hơn hai tháng dùng thuốc, bệnh tình của bà Hòa thuyên giảm đáng ngạc nhiên.

Ngồi trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ tuy tuổi đã ngấp nghé 70, nhưng nước da vẫn trắng mịn, hồng hào, nụ cười hiền hậu, ấm áp vô cùng. Thật khó tin, khi bà từng là bệnh nhân trường kỳ điều trị căn bệnh dạ dày cả thập kỷ, lại từng trải qua hai trận tai biến thập tử nhất sinh.

Bà Hòa từng là giáo viên cấp hai, con cái của bà đều đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Đặc biệt, gia đình bà có nhiều người làm bác sỹ tây y đang công tác tại các bệnh viện ở Thái Nguyên. Con rể của bà Hòa hiện đang làm Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Thái Nguyên và con gái đang công tác tại Viện Phục hồi chức năng của tỉnh. Những tưởng cuộc sống sau khi về hưu của bà sẽ được an bình, nào ngờ tuổi già đến thì hàng loạt thứ bệnh cũng theo nhau kéo về khiến sức khỏe của bà Hòa giảm sút nghiêm trọng.

Những ngày đầu tiên khi bệnh dạ dày xuất hiện, bà Hòa bắt đầu cảm nhận những cơn đau kéo đến. Ban đầu chỉ xuất hiện thưa thớt, về sau những cơn đau do Viêm loét dạ dày dần có xu hướng nhiều lên. Bà Hòa ăn không còn cảm giác ngon miệng, chán ăn. Nhiều thức ăn trước kia là những món khoái khẩu như hải sản hay đơn giản là món sữa chua ngọt mát hay ăn vào mùa hè, thì đến khi có bệnh bà không thể ăn được nữa.

Bà Dương Thị Hòa đã khỏi cả bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược dịch mật dạ dày nhờ bài thuốc cổ phương của Phòng khám y học cổ truyền Việt Thanh
Bà Dương Thị Hòa đã khỏi cả bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược dịch mật dạ dày nhờ bài thuốc cổ phương của Phòng khám y học cổ truyền Việt Thanh

Lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ, các con của bà Hòa cũng đưa đi khám nhiều nơi, điều trị nhiều loại thuốc, đặc biệt có những loại thuốc tây rất đắt tiền để chuyên trị chữa dạ dày, nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm. Thậm chí, khi đi soi và kiểm tra lại kết quả sau dùng thuốc thì thành dạ dày của bà lại có dấu hiệu trở bệnh nghiêm trọng hơn.

Bà Hòa phải làm bạn với cháo và các loại nước rau củ quả xay nhiều năm trời. Có những lần thèm quá, có lỡ ăn một chút sữa chua là bà Hòa có thể bị đau bụng không dứt và mất ngủ nguyên đêm. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì trong người bà luôn cảm thấy mỏi mệt, hốc hác. Những năm đầu bị bệnh, từ một người phụ nữ đầy đặn, làn da hồng hào trắng mịn, bà Hòa bị tụt 8kg và trở nên già nua, ốm yếu trông thấy.

Các con của bà Hòa cũng đã đưa mẹ đi chạy chữa khắp nơi. Nghe đâu có người chữa được, có phương thuốc hay là các con bà đều dẫn mẹ tới để khám và lấy thuốc. Có một lần bà dùng thuốc của một thầy lang ở Thanh Hóa Thoạt đầu uống cũng thấy đỡ đau nhưng sau đó những cơn trào ngược dạ dày lại xuất hiện dày đặc hơn, bụng dưới liên tục cảm thấy sôi, đi ngoài khó khăn. Uống được vài thang là bà phải bỏ vì thấy không có tác dụng.

Sau lần đó, bà Hòa lại được mách đến lấy thuốc Bình Vị Nam của Bệnh viện Quân đội 354, phải xếp hàng mới mua được. Trong quá trình uống thì bà Hòa cũng cảm thấy các cơn đau ngớt dần, ít có cảm giác xót và những đợt trào ngược dạ dày ít hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian vài tháng dùng thuốc đến khi dứt đơn thì các cơn đau dữ dội lại tái phát. Bà Hòa nhớ lại, có những cơn đau quặn thắt khiến bà có cảm giác không chỉ đau bụng mà còn đau thắt tim dữ dội.

Đến năm 2018, sau một cơn đau mạnh kéo dài, bà Hòa thấy không thể chịu được phải nhanh chóng nhập viện cấp cứu. Hai tháng tiếp theo sau khi đi cấp cứu, bà được bệnh viện tiếp tục kê cho thuốc tiêm và thuốc uống. Tuy vậy, tình trạng ăn uống của bà Hòa vẫn không thể được cải thiện. Tất cả đồ ăn đều phải được xay nhuyễn và hạn chế các loại gia vị. Dần dà, bà lại cảm thấy chán ăn, thân hình tiều tụy và da dẻ xám lại.

Trong quãng thời gian đằng đẵng 10 năm chữa bệnh dạ dày, bà Hòa còn liên tiếp bị tai biến hai lần. Một lần bị méo miệng, một lần bị liệt phải nằm một chỗ trong vòng 2 năm trời. Bệnh chồng bệnh, cuộc sống của bà Hòa chỉ quanh quẩn với uống thuốc và những cơn đau kéo dài. Đã có những lúc bà Hòa muốn buông xuôi, không muốn tiếp tục phiền đến các con.

Đang sống trong bệnh tật triền miên không ngớt, bà được người quen giới thiệu đến phương thuốc chữa dạ dày của các lương y thuộc Trung tâm phát triển y học cổ truyền Việt Thanh và Phòng khám y học cổ truyền Việt Thanh ở 54F Vũ Trọng Phụng. Vốn trải qua nhiều loại thuốc, lần này bà Hòa cũng không có hy vọng nhiều. Được con cái tích cực động viên, nói rằng uống thuốc nam cũng lành và tốt nên bà nhờ con tìm mua thuốc.

Nào ngờ rằng uống chỉ sau một tháng, các cơn đau của bà thấy ít dần rồi dứt hẳn. Sau hai tháng thì bà cảm thấy khỏe hơn nhiều. Bà muốn kiểm tra cho yên tâm nên đã đến bệnh viện khám thì thấy các vết loét trong dạ dày đã bắt đầu có tiến triển. Uống thêm một thang thuốc nữa, cảm giác đau bụng và trào ngược đã không còn.

Sau nhiều năm trời bị căn bệnh dạ dày và trào ngược hành hạ, bà Hòa đã có thể ăn uống trở lại được bình thường. Nhiều thức ăn mà trước kia bà không thể ăn được thì nay đã có thể ăn ngon miệng. Lúc bệnh tật nặng nhất thì người bà Hòa chỉ vỏn vẹn còn 40kg. Sau hai tháng uống thuốc Dạ dày Fansipan, bà Hòa ăn được, ngủ được thì liền tăng 8kg. Con cháu và mọi người trong gia đình đều cảm thấy yên tâm và vui lòng vì cuối cùng cũng tìm được phương thuốc chữa được bệnh phù hợp với cơ địa của bà.

Thuốc Dạ Dày Fansipan
Thuốc Dạ Dày Fansipan

Từ lúc bệnh tình thuyên giảm, cuộc sống của bà Hòa bình an hơn hẳn. Bà không còn quá lo nghĩ đến vấn đề sức khỏe nữa. Không chỉ cân nặng của cô được cải thiện mà tinh thần cũng phấn chấn hơn, từ đó các bệnh vặt tuổi già khác cũng vì thế mà có những dấu hiệu chuyển biến tốt. Mặc dù bị tai biến hai lần, nhưng bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh như thường, thậm chí nhuận sắc hơn người cùng tuổi, vì bà kiên trì dùng đông y bồi bổ nguyên khí.

Hiện tại, sau vài tháng điều trị bằng phương thuốc đặc trị chữa dạ dày, trào ngược của Phòng khám y học cổ truyền Fansipan, bà Hòa đã không còn phải “sống” với thuốc nữa. Thi thoảng, bà vẫn đi nội soi, và bác sĩ cho biết các vết viêm loét đã bình phục phần lớn. Thỉnh thoảng, nếu muốn ăn một số dạng đồ ăn có nhiều acid thì bà Hòa không cần uống thuốc theo đơn nữa mà chỉ uống nửa liều.

Cảm kích trước bài thuốc quý, bà Hòa và các con cũng nhiều lần gọi điện cũng như mời các lương y qua nhà để gia đình được tiếp đón và cảm ơn đến bài thuốc quý – bài thuốc đã giúp bà Hòa được thực sự sống vui trở lại.

Bệnh nhân có thể liên hệ với các lương y Phòng khám y học cổ truyền Việt Thanh để được điều trị bệnh trĩ theo địa chỉ sau: 54F Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại tư vấn: 037.963.5555

Số điện thoại lấy thuốc tại miền Nam: 0983.144.902 (Số 391/10H đường Điện Biên Phủ, P. 25,Q. Bình Thạnh, TP.HCM).

 

Trần Huệ
Theo Đời sống Plus/GĐVN