Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:15
RSS

Chuyện phòng cháy ở chung cư: Ý thức đã kém, đến giải pháp cũng... nực cười

Thứ năm, 29/03/2018, 13:46 (GMT+7)

Tại các tòa nhà chung cư, không chỉ hệ thống PCCC có vấn đề mà ý thức của hầu hết người dân cũng là điều đáng nói.

LTS: Hàng loạt vụ cháy chung cư gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các tòa nhà cao tầng có đông đúc cư dân sinh sống. Trong đó, không chỉ hệ thống PCCC có vấn đề mà ý thức của hầu hết người dân cũng là điều đáng nói.

Cư dân làm những điều “không tưởng” trong khu chung cư

Sống ở chung cư, phòng cháy chữa cháy có lẽ là vấn đề cần phải được quan tâm hàng đầu, thế nhưng dường như từ trước đến nay, hầu hết các hộ dân đều vô cùng thờ ơ với việc này.

Chỉ đến khi có nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn cả về người lẫn tài sản xảy ra trong thời gian vừa qua, thì người dân mới quan tâm đến vấn đề PCCC ở nơi mình sinh sống.

Tại một tòa nhà chung cư ở quận Hoàng Mai, người dân nơi đây hầu như chẳng bao giờ để ý đến việc hệ thống PCCC có an toàn hay không, vì vậy, sau hàng loạt vụ việc “nhãn tiền” họ mới hò nhau họp tòa nhà. Và từ đây, thì muôn vàn những việc làm trời ơi của một số người dân kém ý thức được kể ra cho bằng hết.

Đấy là việc người dân vẫn đốt vàng mã tùy tiện ngoài hành lang, lửa bốc lên nghi ngút, khói bám đen tường, vậy mà ban quản lý vẫn không có động thái cảnh báo hay phạt để những việc đó lần sau không tái diễn.


Tại một số chung cư, người dân còn lén đốt vàng mã ngay cạnh cửa thoát hiểm.

Rồi rất nhiều kiot được sử dụng làm hàng ăn vẫn sử dụng bếp than tổ ong tràn lan. Khi nhóm bếp, khói mù bay tứ phía, đến khi nhóm xong thì những viên than cứ hừng hực cháy hết ngày này qua ngày khác, trong khi phía trên là bano bảng hiệu với nhiêu bao đèn nhấp nháy, dây điện loằng ngoằng. Nhìn mà phát hoảng!

Anh Minh kể trước mọi người: “Nhà tôi ở tầng 12, cách đây 2 tuần không biết là ai ở những tầng trên hút thuốc xong ném ngay đầu thuốc còn đang cháy dở xuống, rơi đúng vào ổ điện cắm máy giặt ở ban công. May lúc đó có người nhà đang đứng phơi quần áo thì nhặt đi luôn, chứ nếu không thì ai biết hậu quả thế nào”.

Không chỉ người dân vô ý thức trong việc ném đầu thuốc bừa bãi, một số bảo vệ cũng thỉnh thoảng ngang nhiên rít thuốc lào hay thuốc lá ngay dưới hầm. Thực sự đây là một mối nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến cháy hầm xe, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đây, nhiều người nhìn thấy những việc trên thì đều thờ ơ, bởi ai cũng nghĩ “chẳng phải việc nhà mình”. Và những việc làm vô ý thức này chắc chắn sẽ xuất hiện nhan nhản ở hàng loạt khu chung cư khác nhau.


Với một số chung cư cũ, việc PCCC vô cùng phức tạp khi người dân nơi đây đua nhau làm chuồng cọp.

Ý thức đã kém, đến giải pháp cũng... nực cười

Trước một vài vụ cháy chung cư gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều tòa nhà đã họp bàn để đưa ra giải pháp, thế nhưng những ý kiến đưa ra đều rất bất hợp lý.

Ngay cả tại những khu chung cư cũ, việc PCCC cũng vô cùng phức tạp. Tại một tòa nhà cũ tại khu vực Lạc Long Quân, tổ trưởng tổ dân phố đã đi thông báo đến từng nhà giải pháp PCCC cấp bách. Đó là các nhà hàng xóm sẽ làm một chiếc cửa nhỏ ở “chuồng cọp” thông qua nhau, để đến khi nhà này có cháy thì có thể chạy qua nhà khác.

Thế nhưng, ngay sau khi ý kiến này được thông báo, tất cả các cư dân đều không nhất trí, bởi lẽ, việc mở cửa qua nhà nhau là điều vô cùng bất tiện, không ai tin tưởng để có thể giao chìa khóa cho người lạ sang nhà mình.

Chị Quy đang sinh sống tại khu vực Lạc Long Quân cho biết: “Tôi thấy đề xuất đó không ổn một chút nào. Ngay đơn giản như nhà tôi với nhà hàng xóm, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện, hỏi han với nhau. Thông cửa như vậy thì ai dám tin tưởng mà giao chìa khóa, đến khi chẳng may có cháy thì cũng chạy được đi đâu?”.

Thế rồi đến ngay cả việc dọn dẹp vỉa hè, hành lang, nấu ăn bằng bếp than tổ ong cũng gặp vô vàn khó khăn. Ban quản lý tòa nhà  vừa đi kiểm tra, nhắc nhở phút trước, thì phút sau họ lại ngó nghiêng rồi mang bếp ra nấu. Nhiều khi ban quản lý biết nhưng cũng chẹp miệng rồi “khuất mắt trông coi”. Vậy là, cứ như thế, loa đọc thông báo thì cứ đọc, ai đi kiểm tra thì cứ đi, còn việc thực hiện thế nào lại là do người dân.

Trước thực trạng như này, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm không biết đến bao giờ ý thức của người dân mới được cải thiện để góp phần vào việc PCCC có hiệu quả.

Xem thêm clip: Hà Nội - Nhiều khu chung cư chưa có bảo hiểm cháy nổ?

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN