Thứ tư, 24/04/2024 | 02:11
RSS

Khốn khổ vì chuông báo cháy quá 'nhạy': Nửa đêm trần truồng quấn chăn lao xuống tầng 1

Thứ tư, 28/03/2018, 06:00 (GMT+7)

Trong khi có một số nơi người dân khốn khổ vì chuông báo cháy quá “nhạy” thì có nơi, chuông báo cháy lại không kêu bao giờ.

LTS: Hàng loạt vụ cháy chung cư gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng đông đúc cư dân sinh sống. Trong khi chuông báo cháy ở một số khu chung cư không kêu bao giờ thì có một số nơi người dân lại khốn khổ vì chuông quá “nhạy”.

Khốn khổ vì chuông báo cháy nhạy
Người dân sinh sống trong tòa nhà bị cháy bỏ chạy ra ngoài. Ảnh: Tri thức trẻ

Khốn khổ vì chuông báo cháy quá “nhạy”

Ở chung cư, phòng cháy chữa cháy có lẽ là vấn đề được người dân đặt lên hàng đầu, trong đó, chuông báo cháy có vai trò quan trọng hơn cả. Tuy nhiên, chuông báo cháy “nhạy” quá lại là nguyên nhân khiến nhiều người dân than phiền.

Trước đây, khi nghe chuông báo cháy, hầu hết người dân sống tại tòa nhà CT5 khu đô thị Xa La rất điềm nhiên bởi ai cũng nghĩ đó là thử chuông, là "cháy giả". Thế nhưng, sau khi nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn cả về người lẫn tài sản, người dân ở đây nghe thấy tiếng còi báo cháy là vội vàng chạy xuống tầng 1.

Trong đó, bi hài nhất là có nhiều người đang tắm, cơ thể đầy xà bông cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi phi xuống dưới sảnh, đến khi biết là báo cháy giả thì cảm thấy vô cùng bực mình.

Anh Tân sống tại khu chung cư này chia sẻ: “Kể ra thì ngại nhưng đúng là rất bực với chuông báo cháy. Có hôm vào giữa đêm, đang ngủ say trong tư thế nude cho thoải mái thì chập chờn nghe thấy tiếng báo cháy kêu rất lâu. Thấy mọi người xôn xao ngoài hành lang nên vội vàng vơ được cái chăn mỏng quấn quanh người rồi lao xuống cầu thang. Đến tầng 1 chờ mãi không thấy động tĩnh gì thế lại là tẽn tò đi lên. Thật xấu hổ!”.

Tại một khu chung cư ở khu vực Linh Đàm, người dân ở đây hầu như ngày nào cũng nghe một vài lần chuông báo cháy kêu inh ỏi, hiếm lắm mới có hôm yên tĩnh. Nguyên nhân không phải do một ai đó hoặc trẻ con “thử chuông” mà vì một số hộ dân nấu nướng, thắp hương... khói nghi ngút khiến hệ thống báo cháy hoạt động.

Chị Minh sống tại đây cho biết: “Có những hôm chập tối, chuông báo cháy bỗng kêu inh ỏi 2-3 phút, khiến quạt gió ở hành lang chạy ầm ầm. Người dân ùa ra để xem xét tình hình thì thấy toàn khói là khói. Mọi người nháo nhác kiểm tra các căn hộ, phòng điện nước xem cháy bắt nguồn từ đâu thì mới phát hiện ra một nhà để quên chảo lạc rang trên bếp gây cháy khét”.

Đó chỉ là một vài trường hợp “dở khóc dở cười” mà những tiếng chuông báo cháy giả gây ra cho người dân. Tuy nhiên, lâu dần chúng sẽ làm cho mọi người chủ quan và đến khi cháy thật thì gây hậu quả khôn lường.

Khốn khổ vì chuông báo cháy nhạy2
Hộp cứu hỏa không có dụng cụ. Ảnh: Vietnamnet

Thấp thỏm vì chuông báo cháy không bao giờ kêu

Bên cạnh những chung cư ngày nào chuông cũng rú inh ỏi một vài lần thì cũng có những nơi đến cả năm cư dân không nghe thấy tiếng chuông nào.

Đọc tin về vụ cháy tòa chung cư Carina, bà Lan sống tại một tòa nhà chung cư của khu Trung Hòa - Nhân Chính mới giật mình nhớ ra rằng đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng chuông báo cháy của tòa nhà.

Lần gần đây nhất có lẽ là khoảng nửa năm trước khi mà ban quản lý tòa nhà đi kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy và nhấn thử chuông. Xong từ đó đến nay, những chiếc chuông đều im phăng phắc, cho dù có hộ gia đình kém ý thức đến mức đốt giấy tờ khói um cả tầng thì chuông báo cháy vẫn “lặng như tờ”.

Từ trước đến nay chưa xảy ra sự cố cháy nổ nào nên nhiều người dân ở đây đều nghĩ rằng khu chung cư mình ở rất an toàn và họ tin tưởng tuyệt đối vào chuông báo cháy.

Nhưng mới đây, bà Lan đã cùng với những hộ dân khác yêu cầu ban quản lý tòa nhà kiểm tra vấn đề an toàn cháy nổ thì mới tá hỏa phát hiện ra rằng, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây có vô vàn vấn đề. Chuông báo cháy hỏng tự bao giờ, đến mức nhấn tay cũng không... thèm kêu.

“Ở đây mấy năm mà thực sự tôi cũng không quan tâm đến mấy vấn đề cháy nổ này. Đến khi xem tin về vụ cháy kinh hoàng kia thì mới cùng mọi người nháo nhác đi kiểm tra. Chúng tôi đang yêu cầu chủ đầu tư tiến hành khắc phục, sửa chữa toàn bộ hệ thống phòng và chữa cháy theo đạt chuẩn. Đúng là giờ nghĩ lại mới thấy hoảng, nếu có cháy thật, chuông báo cháy mà không kêu thì không biết hậu quả thế nào nữa”, bà Lan cho biết.

Và có lẽ không chỉ người dân trong những khu chung cư trên điềm nhiên với hoạt động “bất thường” của chuông báo cháy, mà còn rất rất nhiều người tại các chung cư khác cũng không hề để ý đến vấn đề này.

(Còn nữa)

Xem thêm clip: Hà Nội - Nhiều khu chung cư chưa có bảo hiểm cháy nổ?

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN