Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:38
RSS

Chuyện chưa kể về chuyến bay 'đặc biệt' đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

Thứ tư, 09/03/2022, 09:29 (GMT+7)

11h30 ngày 8/3, chuyến bay đầu tiên sơ tán chở 287 kiều bào từ Ukraine đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nôi Bài sau hành trình gần 11 tiếng.

Chuyến bay của nghĩa đồng bào

Theo thông cáo của Vietnam Airline, chuyến bay mang số hiệu VN88 cất cánh lúc 19h35p (23h35p giờ Hà Nội)  ngày 7/3 từ sân bay quốc tế Henri Coandă - thành phố Bucharest, thủ đô Romania, thực hiện sứ mệnh sơ tán gần 300 người dân Việt Nam từ Ukraine về nước. Tuy nhiên, không nhiều người biết, để có thể cất cánh đưa kiều bào về nước từ vùng chiến sự là cả một sự cố gắng, “chạy đua thời gian” của nhiều con người thầm lặng.

Chỉ đến khi máy bay hạ cánh an toàn xuống đường băng Nội Bài, cơ trưởng Hồ Minh Tâm, chỉ huy trưởng chuyến bay VN88, Giám đốc Trung tâm điều hành khai thác Vietnam Airlines mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ trưởng Tâm chia sẻ: “Trước đó, chúng tôi chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Phương án tính toán chi tiết được xây dựng vào chiều thứ 6, cũng là ngày làm việc cuối cùng ở châu Âu. Tất cả phải căng sức trong cả hai ngày cuối tuần”.


Chuyến bay mang số hiệu VN88 đưa kiều bào về nước từ vùng chiến sự Ukraine (Ảnh VNA cung cấp)

Cơ trưởng Hồ Minh tâm cho biết thêm, sân bay tại Bucharest – Romania là sân bay mà Vietnam Airlines không thường xuyên khai thác và cũng không có đại diện thường trú. Do đó, ngay khi nhận thông tin về địa điểm đón đồng bào bị ảnh hưởng do tình hình bất ổn tại Ukraine, Vietnam Airlines đã ngay lập tức cử đại diện hãng tại một số nước châu Âu di chuyển sang Romania. Tiếp theo, một lộ trình bay đặc biệt và hoàn toàn mới cũng được xây dựng chỉ trong 24 giờ.

Cùng với đó là Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế cũng vào cuộc. Cùng với Vietnam Airlines, Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục xin cấp phép bay các nước theo kênh ngoại giao. Đặc biệt, tại thời này, điểm dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên Bộ Y tế đã rất nhanh đưa ra các công văn đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe hành khách trên chuyến bay.

“Hành trình lần này sẽ phải đi qua một số nước lần đầu tiên chúng ta bay. May mắn là các Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Cục Hàng không, Bộ giao thông vận tải và Bộ Y tế đã đưa ra những phương án trợ giúp rất kịp thời”, Cơ trưởng Tâm cho biết.

Về phía các cơ quan khác, ông Nguyễn Văn Việt Đức, Đội phó Đội kiểm soát tải Nội Bài, Trung tâm kiểm soát tải VIAGS cho biết thêm: Với vai trò nhân viên phục vụ mặt đất, việc chuẩn bị cho chuyến bay cũng hết sức khẩn trương. “Song song với nhiệm vụ lấy thông tin khách hàng, hàng hóa và các nhu cầu đặc biệt khác, chúng tôi phải liên hệ trước với đại diện Vietnam Airlines tại châu Âu cũng như sân bay Bucharest tại Romania để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng”, ông Đức nói.

Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng Ban truyền thông Vietnam Airlines cho biết thêm, để chuyến bay thành công, phía Vietnam Airlines đã sớm xây dựng phương án, báo cáo Chính Phủ đồng thời đánh giá, phân tích kỹ phương án và hành trình bay. “Tất cả các rủi ro cũng đã được tính toán kỹ lưỡng”, ông Tuấn nhấn mạnh.
 
Chỉ sau 3 ngày, mọi thủ tục, phương án bay được hoàn thành. Chuyến bay mang nghĩa tình đồng bào cất cánh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn quyết tâm “không bỏ lại ai phía sau”.

Hạnh phúc là được trở về...

Và khi nhìn đồng bào ta bước chân lên máy bay, tiếp viên trưởng chuyến bay VN88 – anh Phạm Thái Hòa - không giấu nổi vui mừng. “Trước chuyến bay, mặc dù có lo lắng nhưng chúng tôi đều quyết tâm đem một phần công sức của mình để hoàn thành nhiệm vụ, đưa bà con về nước an toàn”, tiếp viên trưởng Phạm Thái Hòa nhớ lại. Và có một điều không nhiều người biết, 11 năm trước, chính người đàn ông này cũng từng có mặt trong chiến dịch giải cứu công dân Việt Nam trong “gió cát Libya”.

Thêm một điều chắc chắn, những con người có mặt trên chuyến bay đặc biệt ngày 8/3 sẽ không bao giờ quên lời thông báo ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả: “Bà con lên tới máy bay coi như đã về với Việt Nam, với quê hương mình rồi!” - tiếp viên trưởng Phạm Thái Hòa đã nói như vậy khi gần 300 kiều báo Ukraine ta lên máy bay về nước. 


Việt Nam quyết “không bỏ lại ai phía sau” (Ảnh VNA cung cấp)

“Tôi thấy rõ sự hân hoan và hạnh phúc của mọi người khi tới cửa máy bay. Có người còn hô to: Ôi Việt Nam của tôi đây rồi”, anh Hòa nhớ lại giây phút ấy.

Là một trong số những kiều bào Ukraine đầu tiên về Việt Nam trên chuyến bay VN88, ông Hoàng Quốc Tuấn, người đã có 33 năm sinh sống tại Ukraine nói “Trong lúc gia đình tôi chưa biết trông cậy vào đâu, chỉ biết di chuyển thì lại được sự giúp đỡ của Hội đồng hương Hà Bắc tại Romania, được Đảng và Nhà nước cũng như Đại sứ quán quan tâm giúp chúng tôi về nước”, ông Tuấn không giấu được xúc động.

“Không thể tin được” là cảm xúc của chị Đinh Thị Xuân Nhi, một bác sĩ tại thành phố Odessa. Bỏ lại đằng sau đất khách, chị lại được trở về với mảnh đất quê hương. “Thực sự, cảm ơn tất cả đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi cũng không nghĩ trên một chuyến bay cứu trợ, chúng tôi lại được phục vụ chu đáo và niềm nở thế này”, chị Nhi nhấn mạnh.

Lẫn trong 287 “vị khách đặc biệt”, có 71 cháu bé, trong đó có 14 cháu dưới 2 tuổi. Có thể có những cô bé cậu bé chưa một lần về Việt Nam, chưa kịp hiểu và yêu đất nước xinh đẹp này ở thời điểm hiện tại, chúng càng chưa thể hiểu hết về niềm hạnh phúc khi được trở về Tổ quốc. Nhưng tin rằng, khi lớn lên, khi đã trở thành những chàng trai cô gái trưởng thành, họ có thể tự hào với bạn bè quốc tế: “Vì tôi là người Việt Nam”

Giang Trần
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã vài năm trôi qua kể từ đại dịch Covid 19, nhưng những nỗi đau mà nó để lại là không hề nhỏ. Điều này khiến người dân tại thành phố Hồ Chí Minh điêu đứng và gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình cảnh này, nhiều đơn vị đã đứng ra tổ chức các chương trình từ hiện, trong đó có OKVIP.