Thứ năm, 25/04/2024 | 18:29
RSS

Chồng đâm vợ nguy kịch, đốt nhà hàng xóm sau đó nhảy sông tự tử vì ghen tuông

Thứ sáu, 09/06/2023, 13:00 (GMT+7)

Do nghi ngờ vợ, nổi máu ghen tuông, ông Lê Đình Sửu (Nghệ An) đã dùng dao đâm vợ rồi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm, sau đó lao xuống sông mất tích.

Thông tin trên báo VTCNews, sáng 9/6, trên địa bàn xã Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) đã xảy ra vụ án mạng chồng đâm vợ nguy kịch nghi ngờ do ghen tuông.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 8/6, Lê Đình Sửu (SN 1978, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) sau khi uống rượu về và vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1990) đã xảy ra mâu thuẫn. Quá trình tranh cãi, Sửu dùng dao đâm vợ khiến chị Lý gục ngã dưới sàn nhà.

Chồng đâm vợ nguy kịch, đốt nhà hàng xóm sau đó nhảy sông tự tử vì ghen tuông

Người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ án chồng đâm vợ rồi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm. Ảnh: Hải Đăng

Sau khi đâm vợ, Sửu ngay lập tức mang can xăng chạy sang nhà hàng xóm phóng hỏa vì nghi ngờ vợ gian díu với hàng xóm. Tuy nhiên, do mọi người trong xóm phát hiện nên kịp thời dập lửa. Ngay sau đó. Sửu đi xe máy ra sông Đào (xã Tràng Sơn) rồi lao cả người và xe xuống sông tự tử.

Chồng đâm vợ nguy kịch, đốt nhà hàng xóm sau đó nhảy sông tự tử vì ghen tuông

Chiếc xe máy của ông Lê Đình Sửu được tìm thấy sau khi ông lao cả người và xe xuống sông. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện, ông Lê Đình Sửu đang được mọi người nỗ lực tìm kiếm, còn chị Nguyễn Thị Lý được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước xảy ra nhiều vụ giết người, cố ý gây thương tích chỉ vì ghen tuông mù quáng. Hàng loạt án mạng nghiêm trọng bắt nguồn từ nghi ngờ và mâu thuẫn tình cảm khiến người dân không khỏi lo lắng.  

Trước đó, ngày 16/5, báo Thanh Niên đưa tin về một vụ việc nam thanh niên ở huyện Mường Tè cũng vì ghen tuông mù quáng mà sát hại vợ và đâm trọng thương em gái vợ.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 16/5, Công an huyện Mường Tè nhận tin báo trên địa bàn xã Bum Tở xảy ra vụ án giết người khiến chị Vàng P.M (29 tuổi) tử vong, chị Vàng L.N (25 tuổi, em gái ruột chị M) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Chồng đâm vợ nguy kịch, đốt nhà hàng xóm sau đó nhảy sông tự tử vì ghen tuông

Lường Văn Quân bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn. Ảnh: Văn Thiệp

Sau đó, Công an huyện Mường Tè đã báo cáo Công an tỉnh Lai Châu, đồng thời triển khai các biện pháp điều tra ban đầu. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Lường Văn Quân (34 tuổi, huyện Mường Tè, Lai Châu) là chồng chị Vàng P.M và cũng là nghi phạm đã gây ra vụ án, nên đã triển khai lực lượng để truy bắt Quân.

Đến khoảng 12h15 ngày 16/5, khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Khu 8, thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè) lực lượng chức năng đã tiến hành ập vào để bắt giữ Quân. 

Qua điều tra, Quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ gục tại chỗ. Thấy chị bị đâm, chị Vàng L.N vào can ngăn cũng bị Quân đâm trọng thương. Gây án xong, Quân lấy xe máy đi bán tại một cửa hàng ở thị trấn Mường Tè được 8 triệu đồng rồi tiếp tục chạy đến khu vực nhà nghỉ Biên Phòng để ẩn náu trong đống lốp xe ô tô cũ, chờ cơ hội để bỏ trốn.

Chồng đâm vợ nguy kịch, đốt nhà hàng xóm sau đó nhảy sông tự tử vì ghen tuông

Lực lượng chức năng đưa Quân về trụ sở công an để điều tra. Ảnh: Văn Thiệp

Chỉ vì bản tính ích kỷ, ghen tuông mù quáng, coi thường pháp luật bất chấp hậu quả mà nhiều đối tượng tước đoạt đi mạng sống người bạn đời của mình. 

Theo ý kiến của một số chuyên gia, những vụ án giết người do ghen tuông thường bộc phát nên rất khó phát hiện. Để hiệu quả trong việc đấu tranh và hạn chế loại tội phạm này, cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng. Cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn. 

Ngoài việc tập trung vào việc giáo dục hướng thiện, cần đặt tập trung cao vào trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể cơ sở để phát hiện, xử lý và giải quyết các mâu thuẫn từ cơ sở.

Mộc Linh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại