Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:03
RSS

Chồng buốt lòng nhớ lời sau cuối của vợ trước lúc ôm con bại não nhảy sông

Thứ tư, 26/04/2017, 20:06 (GMT+7)

Trước khi xảy ra vụ mẹ ôm con nhảy sông tự sát, người phụ nữ này đã gom góp hết tiền cho chồng và dặn anh đi ngủ sớm để mai còn bán hàng.

Trao đổi với báo chí vào chiều 26/4, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng - Phó trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ mẹ ôm con nhảy sông tự sát hết sức thương tâm. Nạn nhân là 2 mẹ con chị T.T.L. (35 tuổi) và con trai N.P.N. (12 tuổi, cùng ngụ ở ấp Mỹ Thạnh).

mẹ ôm con nhảy sông 1

Hiện trường nơi mẹ ôm con nhảy sông tự sát. Ảnh Zing News

Theo lời người dân địa phương, khoảng 0h45 cùng ngày, chị L. cùng cháu N. đón đò Sơn Đốt từ xã Nhơn Mỹ đi Châu Thành. Khi đò vừa cách bờ không lâu, trong lúc người lái đò đang mải thu tiền của khoảng 20 người có mặt trên chuyến đò thì bất ngờ, chị L. ôm con nhảy xuống sông.

“Tôi vừa thu tiền của gần 20 người có mặt trên đò thì bất ngờ chị này ôm con trai nhảy xuống sông. Nhiều người phát hiện và cố níu nạn nhân lại nhưng không kịp”, người thu tiền đò tại bến Sơn Đốt nói.

Sau khi xảy ra sự việc mẹ ôm con nhảy sông, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, nhưng đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả. “Sông Hậu nước lớn chảy liên tục nên đến giờ này vẫn chưa tìm được hai nạn nhân” - thượng tá Bằng nói.

Anh D. - chồng của chị L. cho biết, hai vợ chồng anh bán quần áo dạo kiếm sống qua ngày. Hai anh chị đã có với nhau cả con trai và con gái.

mẹ ôm con nhảy sông 2

Ngôi nhà của vợ chồng chị L. - người mẹ ôm con nhảy sông. Ảnh Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, đứa con trai đầu là cháu N. từ khi sinh ra đã bị bại não. “Mỗi lần lên cơn bệnh, cháu bị giật cả tuần, xót xa lắm”, anh D. nghẹn ngào chia sẻ.

Anh D. kể, trước khi xảy ra sự việc, chị L. đã đưa hết tiền lại cho anh và liên tục dặn chồng ngủ sớm để sáng còn đi bán quần áo. Thừa lúc anh D. ngủ say, chị L. đã cùng con trai rời khỏi nhà xuống bến đò (cách nhà khoảng 400m).

“Có lẽ vì bệnh tình của con trai mà vợ tôi cùng quẫn. Trước lúc ra đi, vợ tôi có nói cất nhà xong sẽ để lại cho tôi và con gái, còn hai mẹ con sẽ ra đi vĩnh viễn. Ai ngờ vợ tôi lại làm thiệt...” - anh D. tâm sự về vụ mẹ ôm con nhảy sông tự sát.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus