Thứ năm, 25/04/2024 | 21:39
RSS

Đâm vào bụng tự sát không thành, cụ ông 74 tuổi nhảy từ tầng 10 bệnh viện xuống ban công tầng 3

Thứ năm, 22/12/2016, 16:19 (GMT+7)

Khi thấy ông Lý không có mặt trong buồng bệnh, gia đình tổ chức đi tìm và hốt hoảng khi thấy cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 bệnh viện đã tử vong tại ban công tầng 3.

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn – PGĐ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết trên Lao động, bệnh viện này đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa để điều tra, làm rõ vụ cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 bệnh viện xuống ban công tầng 3 và tử vong. 

Nạn nhân được xác định là ông Lê Hữu Lý (74 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất).

Cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 bệnh

Cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 bệnh viện tử vong. Ảnh Lao động

Trước đó vào 7h sáng cùng ngày, người nhà cụ ông không thấy ông Lý có mặt tại buồng bệnh nên đã vội vàng báo bệnh viện tìm kiếm. Khi nhìn qua cửa sổ, mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể bệnh nhân dưới ban công tầng 3 bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 bệnh viện tủ vong

Hiện trường cụ ông nhảy từ tầng 10 bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh VnExpress

Được biết, cụ ông 74 tuổi đã điều trị nhiều ngày tại BV phổi Đồng Nai do bị đau bao tử và tắc nghẽn phổi. Trước đó 1 ngày, ông này dùng dao nhọn đâm vào bụng nên được chuyển đến Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu và được bố trí nằm điều trị tại buồng bệnh ở tầng 10, khoa Nội hô hấp.  

Theo lãnh đạo bệnh viện thông tin trên VnExpress, gia đình lo ngại cụ ông tiếp tục tự tử nên đã đề nghị phía bệnh viện chốt chặt cửa sổ và thường xuyên giám sát, tuy nhiên đến sáng nay thì sự việc được phát hiện. Lúc xảy ra sự việc, cửa sổ phía trên tầng 10 bị mở toang

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus