Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:03
RSS

Chiến sĩ công an liều mình cứu người tự tử: Đừng để sự hi sinh thành vô nghĩa

Thứ năm, 27/05/2021, 16:38 (GMT+7)

Không phải là định mệnh khi đúng thời điểm đó, đúng hoàn cảnh đó, chính mắt mình nhìn thấy một người nào đó nhảy từ trên cầu xuống dòng sông, mà lý do duy nhất chính là lòng dũng cảm.

Thiếu tá công an nhảy hồ cứu người phụ nữ mang thai tự tử

Sáng qua (26/5), Công an phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một người phụ nữ có biểu hiện tự tử tại hồ Hố Mẻ, góc phố Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa.


Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc kịp thời nhảy xuống hồ cứu chị Y.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tá Lều Thọ Dũng, Trưởng Công an phường Khương Thượng đã cử CBCS xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Cùng lúc này, tổ công tác cảnh sát trật tự của Công an phường Khương Thượng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và giải quyết trật tự đô thị trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cạnh hồ Hố Mẻ-PV) đã phát hiện vụ việc trên.

Tại hiện trường, có một người đang ở dưới hồ, cách bờ khoảng 20m, đầu nhô lên mặt nước, trên mặt hồ có nhiều người dân theo dõi nhưng không ai nhảy xuống cứu. Trong tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Khương Thượng đã nhảy xuống hồ cứu người đó đưa vào bờ và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đại học Y để cấp cứu.

Danh tính người tự tử bước đầu được xác định là chị H.H.Y (SN 1983), thường trú phường Láng Thượng; ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chị Y. đã có chồng, hai con gái và đang có thai con thứ ba được khoảng 2 tháng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do mâu thuẫn gia đình nên nạn nhân tìm cách tự tử.

Hồ Hố Mẻ là hồ tự nhiên, thoải dần như lòng chảo, được nạo vét thường xuyên, có độ sâu hơn 10m. Khi Thiếu tá Phúc nỗ lực đưa người phụ nữ lên, nạn nhân một mực nói: "Để cho hai mẹ con tôi chết". Anh phải động viên người phụ nữ bình tĩnh, anh sẽ thông báo với gia đình và có việc gì thì giải quyết sau.

"Mình cũng thấy sự việc là bình thường, dù mình là cán bộ công an hay là ai thì cũng sẽ có trách nhiệm, thấy người gặp nạn sẽ có trách nhiệm cứu giúp", Thiếu tá Nguyễn Thanh Phúc chia sẻ. Dù sự việc bình thường nhưng cũng đã phản ánh hình ảnh đẹp của lực lượng Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa nói riêng, Công an Thủ đô nói chung vì dân phục vụ, trách nhiệm trước công việc.

Người mẹ trẻ bế con nhỏ lên cầu định tự tử được Công an Hải Phòng giải cứu


Cảnh sát giao thông bế cháu bé và cùng người dân đưa người mẹ về trụ sở công an xã chờ tìm gia đình

Vào ngày 25/5, một người mẹ trẻ bế con nhỏ lên cầu định tự tử được Công an Hải Phòng giải cứu. Trên VietnamNet đăng tin, vào khoảng 8h30 sáng 25/5, chị Vũ Thị H., SN 1996, trú tại thôn Trang Quan, An Đồng, An Dương, bế theo con nhỏ mới 5 tháng tuổi lên cầu An Đồng.

Chị H. bế con lên đỉnh cầu, có nhiều biểu hiện bất thường, tìm cách lên thành cầu để nhảy xuống sông.

Người dân đi đường nhìn thấy đã báo cảnh sát giao thông đội số 1 đang tuần tra gần đó.  Các chiến sỹ công an đã kịp thời tới hiện trường, nhẹ nhàng khuyên nhủ chị H. không nghĩ quẩn làm điều dại dột.

Sau đó, họ tiếp cận mẹ con chị H. và đưa về trụ sở Công an xã An Đồng. Tại đây, chị H. kể do buồn chuyện gia đình nên mới nghĩ đến việc cùng con tìm đến cái chết. Công an xã An Đồng, huyện An Dương đang phát đi thông báo ai là người nhà của chị H. đến đơn vị để đón 2 mẹ con về.


Thượng úy Thượng và hai cháu nhỏ mà mình đã cứu

Người cha ôm hai con tự tử chỉ vì... vợ ở TP.HCM không gửi tiền về

Vào tháng 9/2020, hành động “Lục Vân Tiên” của chiến sĩ công an khi cứu người cha ôm con tự tử đã khiến nhiều người cảm kích.

Thượng úy Phan Đình Thượng, cán bộ Đội an ninh Công an Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng), xác nhận mình là người đã kịp thời cứu hai cháu nhỏ bị bố ôm xuống sông để tự tử. Hai đứa trẻ là P.T.M.P (12 tuổi) và P.T.K.T (8 tuổi), còn người cha ôm con nhảy xuống kênh là Phùng Văn Huy (32 tuổi, ngụ tổ 2, P.Hưng Đạo, Q.Dương Kinh).

Theo hồi tưởng của anh Thượng, anh đã phải khá vất vả bởi sự "ngoan cố" của người cha. Khi đó là rạng sáng 8/8/2020, anh từ cơ quan về nhà. Lúc đi trên đường tỉnh 355, đến đoạn qua xã Đông Phương (H.Kiến Thụy) thì thấy một người đàn ông đi xe máy chở hai cháu nhỏ lao thẳng xuống kênh Hòa Bình (song song với đường tỉnh 355).

"Thấy vậy, tôi vội lao xuống cứu hai cháu nhỏ lên bờ rồi tiếp tục xuống kênh đưa người đàn ông điều khiển xe máy kia lên. Tuy nhiên, người này không những không cảm ơn mà còn mắng và đòi đánh tôi vì không để 3 bố con anh ta được chết", anh Thượng kể.

Đáng nói, sau đó người đàn ông vẫn có ý định tự tử nên ôm hai con lao xuống kênh. Thượng úy Thượng lại phải một phen vất vả chạy theo và nhảy xuống đưa hai đứa trẻ lên bờ. Một số người dân có mặt tại đó cũng hỗ trợ anh cứu và đảm bảo an toàn cho hai cháu nhỏ. “Do thái độ của người đàn ông rất ngoan cố nên tôi đã báo Công an P. Hưng Đạo, Q. Dương Kinh hỗ trợ trấn áp rồi bàn giao Công an H. Kiến Thụy xử lý”, anh Thượng nói.

Hành động cứu người của Thượng úy Thượng được cư dân mạng không ngớt thả tim khi câu chuyện được tiết lộ rộng rãi mấy hôm nay. Tài khoản Trần Quang Hoàn xúc động: “Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Thượng úy Phan Đình Thượng, người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ!”.

Người cha sau đó đã bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người khi ôm theo 2 con nhỏ của mình nhảy xuống kênh tự tử.

Lâu lâu lại có thông tin một ai đó bỏ lại người thân, bỏ lại tất cả rồi đi tìm cái chết bằng hành động dại dột liều mình nhảy cầu tự tử. Có nhiều lý do được những người này đưa ra để biện hộ cho hành động dại dột của mình nhưng chủ yếu xoay quanh những câu chuyện về tình cảm yêu đương bị cấm đoán, mâu thuẫn gia đình giữa vợ với chồng, hoặc bị dồn vào bước đường cùng như nợ nần…

Có những người được cứu sống thì biết ơn nhưng cũng có người lại oán trách. Trước tình huống đó, những chiến sĩ công an bất chấp hiểm nguy, thậm chí sẵn sàng hi sinh để cứu 1 mạng sống, bởi đơn giản họ là những chiến sĩ công an nhân dân. 

"Lúc đó tôi không cảm thấy sợ, chỉ nghĩ cứu người là quan trọng. Mình là một chiến sỹ công an, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải có tinh thần dũng cảm, bởi không chỉ vụ việc này, mà sau này nếu có đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm hơn, mình cũng phải đối mặt”, một người chiến sĩ đã nói như vậy sau khi cứu sống một mạng người.

Thông tin chính thức về việc điều chỉnh Giá xăng dầu từ 15h chiều nay

K.N (th)
Theo Giadinh.net