Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:29
RSS

Chỉ trích ông bố nhốt con trong chuồng 5 năm, mấy ai hay lý do thực sự

Thứ tư, 20/12/2017, 20:42 (GMT+7)

Câu chuyện ông bố đóng chuồng, nhốt con trai suốt 5 năm khiến dư luận phẫn nộ và chỉ trích mà không ai biết nỗi bất đắc dĩ của ông bố này.

Ông bố người Thái nhốt con trong chuồng Chamnan Duangjan, 38 tuổi, cho biết con trai Porrames bắt đầu hành xử bất thường kể từ sau khi bị thương nặng ở đầu trong vụ tai nạn xe hơi ở Krabi hồi năm 2012, Pattaya One đưa tin. 

Mẹ bỏ đi, nhà không còn người lớn nào để trông nom nên Porrames thường xuyên trốn khỏi nhà và nấp trong những khu rừng lân cận. Chamnan, một công nhân đồn điền cao su, đã quyết định đóng chiếc chuồng gỗ, rộng 2,1 m, dài 2,4 m, rồi nhốt con trai vào trong vì sợ rằng cậu bé sẽ không an toàn nếu ở nhà một mình. 

Hiện tại, cứ buổi sáng anh Chamnan lại nhốt Porrames vào trong chuồng. Tối đến, khi từ công trường về, anh mới đưa con trai vào nhà. 

Mỗi ngày, hàng xóm của Chamnan lại đến nhà anh, mang thức ăn cho Porrames qua những khe gỗ. Chamnan cho biết anh đã thử nhiều cách để giúp con trai nhưng không thành công và hiện anh không biết phải làm gì tốt cho con. 

hốt con trong chuồng
Cậu con trai Porrames. Ảnh: Pattaya One

"Con trai tôi bị xe hơi đụng phải cách đây 5 năm khi đang trên đường đến trường và bị thương nặng ở trán. Sau khi bình phục sức khỏe thằng bé không còn bình thường như trước. Ngày nào nó cũng trốn ra ngoài và có lần tôi thấy nó nấp trong rừng.

Có lúc thằng bé đi bộ xa lắm, trên người chẳng mặc quần áo gì. Tôi đã đưa nó đến nhiều bệnh viện nhưng các triệu chứng vẫn không cải thiện. Tôi sợ nó sẽ gặp nguy hiểm nên đóng cái chuồng gỗ này, nhốt con vào đó khi tôi đi làm", Chamnan nói. 

Trước đó, cũng xảy ra vụ mẹ nhốt con trai vào chuồng chó nhưng lý do thì khác hoàn toàn ông bố ở trên. Theo Hunan TV, sự việc xảy ra ở thị trấn Lưu Dương, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và hiện được bàn tán xôn xao.

hốt con trong chuồng
Cậu bé bị nhốt trong chuồng chó. Ảnh: Hunan TV

Một người đàn ông họ Liu cho biết anh chứng kiến cảnh tượng này cách đây nửa tháng. "Tôi không biết bố mẹ cậu bé này là ai. Sau khi chụp ảnh và chia sẻ nó lên mạng xã hội tôi vội vàng đi tìm người giúp mở chuồng", Liu kể.

Chen, chủ của chuồng chó trên, sau đó cho hay bé trai bị nhốt do gây ồn ào, khiến bà mẹ đang chơi mạt chược bị mất tập trung.

Jiang, mẹ cậu bé, cũng thừa nhận đã nhốt con trai vào chuồng chó hơn 10 phút vì cậu bé quá nghịch ngợm, ồn ào. Tuy nhiên cô ta đang chơi mạt chược vào thời điêm đó và giải thích chỉ đặt con vào chuồng một lúc nhưng cửa chuồng bị những đứa trẻ đứng xung quanh đóng lại. Jiang cũng nói thêm sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN