Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:07
RSS

Thông tin thêm về vụ việc trẻ sơ sinh bị sát hại ở Thanh Hóa

Thứ tư, 29/11/2017, 14:20 (GMT+7)

Phía lãnh đạo phường Bắc Sơn đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ việc cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại xảy ra trên địa bàn.

Thông tin mới vụ cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
Nơi xảy ra vụ cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa Ảnh VNN

Liên quan đến vụ bắt cóc, sát hại cháu bé hơn 20 ngày tuổi xảy ra ở thị xã Bỉm Sơn, hiện nay Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, bà nội cháu bé) để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, vào tối ngày 28/11, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo về việc đã xác định được danh tính nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ sát hại cháu bé hơn 20 ngày tuổi, xảy ra ở thị xã Bỉm Sơn vào tối 25/11.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, nghi phạm trong vụ án này do mê tín dị đoan mù quáng nên đã ra tay sát hại cháu bé, rồi tạo hiện trường giả vụ bắt cóc trẻ em nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hiện nay nghi phạm này đang được công an bảo vệ nghiêm ngặt để lấy lời khai, củng cố hồ sơ, chứng cứ nhằm sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong những ngày tới.

Trong một diễn biến khác của vụ án đang gây xôn xao dư luận, ông  Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết trên Vietnamnet, sau khi xảy ra sự việc, bản thân ông trực tiếp xuống hiện trường cùng công an thị xã, công an phường. Bà nội cháu bé có biểu hiện rất bình tĩnh.

Bà Xuân có kể lại vụ việc bị 2 người lạ mặt xông vào nhà dí dao và bắt cóc cháu gái của mình. Theo Vietnamnet đưa tin, bà Xuân có tiền sự về trộm cắp tài sản Về tin đồn bà Xuân đi xem bói có liên quan đến cái chết, ông Hiếu có thông tin rằng khi hỏi trực tiếp bà Xuân, bà chỉ nói rằng “Tôi chỉ biết thắp hương mong cháu trở về”.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn xảy ra sự việc có 2 đối tượng đi xe máy xông vào nhà và cướp đi bé gái là con anh Thuận mới hơn 20 ngày tuổi.

Tại địa điểm xảy ra sự việc, mẹ anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân đang bế cháu bé. Mẹ cháu bé là chị Phạm Thị Thanh Huyền đang nấu cơm dưới bếp, còn anh Lê Hữu Thuận đang trên đường đón con trai lớn đi học thêm. Tại hiện trường khi xảy ra sự việc, bà nội cháu bé bị ngã ngoài cổng, bất tỉnh, được người nhà phát hiện sau đó và đưa vào bệnh viện.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN