Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:37
RSS

Chấp nhặt câu nói, bác rể sát hại cháu 8 tuổi dã man

Thứ sáu, 15/05/2020, 16:11 (GMT+7)

Chỉ vì chấp nhặt lời nói, gã bác rể sát hại dã man cháu 8 tuổi rồi chôn xác ở góc vườn để che giấu hành vi phạm tội.

Chấp nhặt câu nói, bác rể sát hại cháu 8 tuổi dã man

Bị cáo Vũ Huy Toản tại tòa. Ảnh: PLVN

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Huy Toản (SN 1978, ở Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ Hà Nội) ra xét xử về tội giết người. Chỉ vì chấp nhặt lời nói với mẹ bé trai và bé trai, Toản đã sát hại cháu Trọng (7 tuổi) 1 cách dã man.

Theo cáo trạng, Vũ Huy Toản mắc bệnh tâm thần, phải điều trị ở bệnh viện Tâm thần. Sau khi bệnh thuyên giảm, anh ta trở về địa phương, lấy vợ. Sau đó vợ chồng Toản xây nhà trên mảnh đất cha mẹ vợ cho. 

Quá trình sống cùng vợ và 4 con trên mảnh đất cha mẹ vợ cho, gia đình Toản và gia đình cháu Trọng thi thoảng gặp nhau. Cháu Trọng còn thường xuyên qua nhà Toản ăn uống, nghỉ ngơi sau khi tan học.

Ngày 20/4/2019, Toản bị người em vợ (mẹ cháu Trọng) nói rằng Toản "bị tâm thần chỉ biết chơi, không biết làm". Cùng thời điểm, cháu Toản cũng có câu nói trẻ con, không đúng mực với bác họ. Cụ thể, cháu Trọng nói “bác Toản là thằng tù”.

Đến ngày 24/4, cháu Trọng được cháu Vũ Bảo Hân (con gái Toản) chở về nhà mình sau khi tan học để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày, cháu Hân và cháu Trọng lại chở nhau đi học.  Lúc này, Toản nhớ đến chuyện cũ nên bực tức, nảy sinh ý định sát hại bé trai 7 tuổi để trả thù. 

Ngay lập tức Toản lấy xe đạp đi theo cháu Hân và cháu Trọng. Đến nơi, Toản bảo cháu Trọng sang xe mình chở vì đường khó đi. Tin tưởng bác rể, bé trai đã sang ngồi sau mà không biết sắp bị sát hại. Sau đó, Toản đưa cháu Trọng về nhà cũ của mình. Tại sân, Toản lấy xe máy, nổ máy, đâm thẳng vào người cháu Trọng khiến bé trai ngã xuống nền sân, bất tỉnh. Toản xuống xe, đi vào bếp lấy xẻng, mang bé trai bất tỉnh vào bếp.

Thấy cháu Trọng vẫn thở, Toản đã dùng xẻng vụt, đâm nhiều cái vào đầu bé trai 7 tuổi đang bất tỉnh.  Khi cháu Trọng đã chết, Toản cho thi thể của nạn nhân vào tải, mang ra góc vườn, đào hố chôn xác. Sau đó, Toản lấp đất, gạch lại để tránh bị mọi người phát hiện.

Sau một ngày gây án, Toản bị công an vạch trần tội ác. Tại tòa, bị cáo nêu nguyên nhân gây án chỉ vì mẹ con nạn nhân có vài câu nói khó nghe. Xem xét tình tiết, bị cáo có nhược điểm về tâm thần, HĐXX tuyên phạt bị cáo Toản 20 năm tù về tội “Giết người”. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN