Thứ năm, 28/03/2024 | 19:05
RSS

Chán vợ lười biếng và ích kỷ, chồng lao vào lưới tình với cô giúp việc

Chủ nhật, 19/08/2018, 15:00 (GMT+7)

Mặc dù có người giúp việc lo việc nhà nhưng vợ tôi vẫn luôn kêu ca mệt nhọc, stress và chỉ ngóng ngóng hẹn hò bạn bè đi mua sắm, cà phê tán gẫu.

Chán vợ lười biếng và ích kỷ, chồng lao vào lưới tình với cô giúp việc2Chán vợ lười biếng và ích kỷ, chồng lao vào lưới tình với cô giúp việc. Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, đã kết hôn và có con gái gần 1 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi mới ra trường, một mối tình có thể gọi là “trai tài, gái sắc” khiến bạn bè xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ.

Ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen tôi sướng, may mắn khi lấy được một cô vợ xinh đẹp, sắc sảo. Thế nhưng, chẳng ai biết được những nỗi buồn mà chỉ riêng tôi mới thấu hiểu.

Vợ tôi ra bên ngoài thì vô cùng khéo léo, thể hiện rõ sự chu đáo chiều chồng, khiến mấy thằng bạn cứ suốt ngày ngưỡng mộ tôi biết “dạy” vợ, rồi khen vợ tôi hết nấc. Nhưng có ai ngờ, khi về nhà thì cô ấy lại có vô vàn tính xấu khiến tôi dù yêu đến mấy cũng phải khó chịu.

Giống như bao người đàn ông khác, tôi cũng muốn được hưởng không khí gia đình, tối tối 2 vợ chồng về nhà cùng nấu, cùng ăn mà vợ lại không muốn. Không biết nấu thì học dần dần mà cô ấy không chịu, mỗi lần tôi nói đến chuyện này là cô ấy lại gạt phắt đi.

Cuộc sống “tạm bợ” ấy cứ kéo dài đến khi vợ tôi bắt đầu mang bầu và sinh con. Kể từ khi có con, nhà tôi thuê hẳn một cô giúp việc để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và phụ giúp trông em bé.

Mặc dù có người giúp việc lo việc nhà nhưng vợ tôi vẫn luôn kêu ca mệt nhọc, stress và chỉ ngóng ngóng hẹn hò bạn bè đi mua sắm, cà phê tán gẫu.

Chán vợ lười biếng và ích kỷ, chồng lao vào lưới tình với cô giúp việc
Vợ bế con bỏ đi khi bắt gặp chồng ngoại tình với giúp việc. Ảnh minh họa

Ngoài việc cho con bú thì vợ tôi cấm động vào việc gì. Cô ấy chỉ ung dung ngồi xem tivi, lướt điện thoại, đợi cơm nước dọn sẵn, cho dù con khóc, con đói... cũng đều ới người giúp việc.

Khi đến thời gian đi làm trở lại, vợ tôi chỉ chăm chăm đi tập thể dục để lấy lại dáng, ăn mặc chưng diện, làm đẹp còn hơn cả thời chưa lấy chồng.

Ai cũng khen tôi có phước vì lấy được cô vợ xinh đẹp, hiện đại nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy chán vợ mình, dường như tình yêu của tôi dành cho cô ấy cứ nhạt dần theo ngày tháng.

Trong khi đó, cả ngày đi làm về mệt mỏi, tôi lại được cô giúp việc quan tâm, chăm sóc chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cô ấy vì hoàn cảnh đưa đẩy nên phải đi làm giúp việc, hơn vợ tôi 1 tuổi nhưng vô cùng khéo léo, chu toàn việc nhà.

Từ khi cô ấy đến làm nhà tôi, gần như tôi chưa ăn uống ở ngoài bao giờ, thậm chí cô ấy còn sắp cả bữa trưa cho tôi mang đến cơ quan ăn.

Sự quan tâm chân thành ấy kèm với sự hờ hững, ích kỷ chỉ biết lo làm đẹp cho bản thân mình của vợ, tôi đã phải lòng cô giúp việc từ lúc nào không hay.

Thế rồi, một lần tôi và cô giúp việc không kìm nén được tình cảm của mình đã đi quá giới hạn. Trong lúc đang quấn quýt lấy nhau thì vợ tôi đi mua sắm về sớm hơn dự định. Cô ấy nổi cơn điên, đuổi giúp việc ra khỏi nhà và sắp xếp đồ bế con về ngoại, tung hê với mọi người chuyện tôi ngoại tình.

Tôi cố gắng giải thích và nói lời xin lỗi nhưng đều vô nghĩa. Tự trách và dày vò bản thân giờ đây tôi không biết phải làm thế nào để giữ tổ ấm của mình nữa.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN