Thứ năm, 28/03/2024 | 19:28
RSS

Cha thoi thóp trên giường bệnh nhìn con ôm tiền ủng hộ chữa trị cao chạy xa bay

Thứ bảy, 30/09/2017, 13:00 (GMT+7)

Người cha mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị mà con trai lại ôm toàn bộ số tiền ủng hộ chữa trị ấy cao chạy xa bay.

Câu chuyện đau lòng về người con ôm tiền ủng hộ chữa trị của cha bỏ đi xảy ra ở Trung Quốc Ngày 25/9, ông Lý Minh Xuân, 56 tuổi, hiện đang nằm trên giường bệnh, sức khỏe nguy kịch, mặc dù muốn mở miệng nhưng không thể nào nói ra tiếng. 

Hơn mười ngày trước, ông Lý Minh Xuân đột nhiên bị xuất huyết não, ông được người nhà đưa tới bệnh viện cứu chữa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể đáp ứng được số tiền viện phí khổng lồ, bởi thế con trai ông là Lý Thành đã lên mạng kêu gọi mọi người quyên góp một khoản tiền để giúp ông chữa trị. 

Câu chuyện đau lòng về người con ôm tiền ủng hộ chữa trị của cha bỏ đi xảy ra ở Trung Quốc.

Người cha già bị con ôm hết tiền thuốc men bỏ đi. Ảnh Sina

Nhưng đến khi số tiền quyên góp đã lên tới hơn 7.000 tệ (khoảng hơn 24 triệu đồng), Lý Thành bỗng mang số tiền đó bỏ đi trước khi thời hạn quyên góp kết thúc, sau đó cắt hết thông tin liên lạc, điện thoại cũng không còn tín hiệu nữa. Hiện giờ, ông Lý Minh Xuân còn đang thiếu nợ bệnh viện tất cả là 16.000 tệ (khoảng hơn 55 triệu đồng) tiền chữa trị.

Trước đây ở Trung Quốc từng xảy ra vụ việc tương tự nhưng sự tình thì ngược lại. Con ăn xin lấy tiền chữa trị cho cha nhưng rồi bị chính cha bỏ rơi. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi một nhóm phóng viên bắt gặp một cậu bé 6 tuổi quỳ gối xin ăn bên ngoài nhà ga xe lửa Trịnh Châu, Trung Quốc.

Sau khi tìm hiểu, họ biết được rằng cậu bé có tên Menghao này đang cố gắng xin tiền cho cha chữa bệnh. Theo Wang Liong, cha của cậu bé, năm 2009 ông đã bị thương trong một vụ tai nạn ô tô, và kể từ đó không có khả năng lao động nữa.

Câu chuyện đau lòng về người con ôm tiền ủng hộ chữa trị của cha bỏ đi

Cha của Menghao bỏ  cậu bé lại cho hai ông bà già yếu. Ảnh CEN

Mẹ Menghao đã bỏ rơi hai cha con, đưa theo chị gái 15 tuổi khi cậu bé mới chỉ 3 tháng. Menghao phải đi ăn xin gần 1 năm để chăm sóc cha trước khi gặp các phóng viên.

Tuy nhiên, trong một chuyến thăm gần đây năm 2016, các phóng viên vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc sống nghèo khổ của cậu bé Menghao. Lần này, cậu bé bị chính người cha bỏ rơi.

Theo lời Menghao và ông của em kể lại, sau khi trở về quê, cha cậu bé đã lấy hết số tiền quyên góp được của những nhà hảo tâm và bỏ đi cùng với người vợ mới, để lại cậu con trai đáng thương cho hai ông bà già yếu. 

“Hồi đó cha cháu nói sẽ đưa cháu lên Trịnh Châu chơi. Khi đến nơi, ông lại bảo cháu đi xin tiền mọi người. Cha cháu hứa sẽ mua nhiều thức ăn và đồ chơi cho cháu. Cháu rất hối hận khi làm theo lời cha. Đáng lẽ ra lúc đó cháu đã bắt đầu vào tiểu học nhưng lại phải lang thang trong suốt 1 năm trời. Cha mẹ cháu thật nhẫn tâm. Họ đã cướp mất tuổi thơ của cháu", Menghao kể lại trong nước mắt. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN