Thứ năm, 25/04/2024 | 00:28
RSS

Ca sĩ Kim Ngân chịu gỡ tóc rối, gội đầu… sau mấy chục năm sống kiếp ăn xin ở Mỹ

Thứ bảy, 20/03/2021, 15:52 (GMT+7)

Mới đây, danh hài Thuý Nga đã tìm mọi cách dỗ dành để đưa ca sĩ Kim Ngân đi gội đầu, gỡ tóc rối, cắt móng tay sau mấy chục năm sống lang thang, vạ vật... ở Mỹ.

Theo chia sẻ của Thuý Nga, trên đường ghé qua Bolsa (Mỹ) mua giúp danh ca Hương Lan bánh mì thì gặp được ca sĩ Kim Ngân đang đi lang thang ngoài đường. Chị liền tấp xe vào dỗ dành để đưa ca sĩ đàn chị đi cắt tóc và gội đầu vì trước đó từng có hứa sẽ đưa bà đi gội đầu, đi ăn uống...

Ca sĩ Kim Ngân chịu gỡ tóc rối, gội đầu… sau mấy chục năm sống kiếp ăn xin ở Mỹ

Hình ảnh Thuý Nga lái xe đưa Kim Ngân đi gội đầu. Ảnh cắt từ clip

"Mấy hôm trước tôi có hứa là đưa Kim Ngân đi gội đầu, làm tóc... nhưng sau đó tôi không gặp chị ấy. Hôm nay, đang trên đường đi mua bánh mì cho danh ca Hương Lan lại vô tình gặp chị Kim Ngân. Tôi mừng lắm luôn nhưng cũng phải năn nỉ mãi chị ấy mới chịu lên xe để tôi chở đi. Tôi muốn gội đầu cho chị ấy thật sạch để nhìn cho đẹp hơn", nữ danh hài nói.

Trên đường đi, Thuý Nga cố gắng gợi chuyện để Kim Ngân trò chuyện cùng mình. Trong suốt buổi trò chuyện, nữ ca sĩ đình đám một thời toàn xưng "con", gọi nữ danh hài là "má". Nữ ca sĩ nói chuyện rất nhỏ nhẹ nhưng câu chuyện của bà không đầu, không cuối nên không ai hiểu bà muốn nói gì.

Thuý Nga hỏi "Kim Ngân thức dậy lúc mấy giờ sáng", nữ ca sĩ trả lời "Con dậy lúc 6h sáng"; "Ngày xưa chị nổi tiếng có nhiều xe đẹp lắm đúng không?", "Con chưa có xe nào đẹp như xe má hết"…

Thuý Nga cũng biết, Kim Ngân có tâm sự là thích đi biển Hawai, thích mặc đồ bơi để chụp ảnh. Bà vẫn nhớ tên rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng nhưng sắp xếp mọi thứ rất lộn xộn nên có cố hiểu cũng không thể hiểu. Ngoài ra, nhiều người khuyên Thuý Nga không nên cho Kim Ngân nhìn thấy sân khấu hoặc dàn nhạc vì bà có thể dễ bị kích động.

Khi Thuý Nga đưa Kim Ngân đến tiệm cắt tóc, gội đầu… chủ tiệm tỏ ra rất bất ngờ bởi vài năm trước người này từng thuyết phục nữ ca sĩ gội đầu và nhuộm tóc nhưng không được. Và do nhiều năm liền nữ ca sĩ sống lang thang ngoài đường, không chịu tắm táp, gội đầu... nên tóc đã bị bết lại, rất khó gội.

Chủ tiệm gội đầu đã phải dùng kéo cắt bớt phần tóc bết để gội nhưng mỗi lần đưa kéo lên, nữ ca sĩ lại vội vàng ngăn lại. Người chủ phải nhân lúc Kim Ngân say sưa nói chuyện với Thúy Nga, không để ý đến mới dám thò kéo vào cắt được phần tóc bị rối trên đầu nữ ca sĩ.

Ca sĩ Kim Ngân chịu gỡ tóc rối, gội đầu… sau mấy chục năm sống kiếp ăn xin ở Mỹ

Lần đầu tiên ca sĩ Kim Ngân chịu đi gội đầu sau nhiều năm sống lang thang, vật vờ ở Mỹ

Kim Ngân kể, sở dĩ tóc bà bị rối nhiều như vậy là vì bị mấy "cậu du đãng lấy keo xịt gián xịt lên đầu". Theo lời kể đứt đoạn của nữ ca sĩ thì có một số thành phần xấu thấy bà không có gia đình nên bắt nạt rồi cướp tiền. Tiền đó, bà kiếm được nhờ một số người thương tình cho đi bán chè chuối với bắp ngô để lấy tiền mua đồ ăn, sống qua ngày.

Trong clip, người chủ tiệm cho biết đã dùng tới 4 lần xà phòng mà mái tóc của Kim Ngân không hề có dấu hiệu đỡ rối và mượt hơn. Và phải đến lần thứ 7 thì tóc mới có bọt. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ chấp nhận để người khác rửa mặt, tấy da chết, cắt móng tay cho mình.

Người chủ tiệm tâm sự chị vừa cắt tóc, vừa hồi hộp, tay chân run lẩy bẩy... vì cách đây mấy năm, khi chị giúp ca sĩ Kim Ngân cắt phần tóc rối, bà đã phản ứng rất dữ tợn. Người này cũng lí giải rằng, chị không thể nhuộm tóc màu sáng cho nữ ca sĩ vì nhuộm như thế phải mất rất nhiều thời gian, mà nằm lâu là nữ ca lại "giật đùng đùng". Vì thế, chị nhuộm màu đen cho nhanh và tuyệt đối không cho bà nhìn vào gương.

Khi mái tóc đã được gội sạch, Thúy Nga trêu Kim Ngân rằng: "Tóc đẹp rồi mấy hôm nữa đưa chị đi cá hát lại nhé". Nghe vậy, nữ ca sĩ bảo: "Con muốn rắc kim tuyến lên đầu để đi quay quảng cáo hơn". Sau khi gội và nhuộm xong, Kim Ngân liên tục hỏi có đẹp không, có giống tóc ngày xưa không.

Ca sĩ Kim Ngân chịu gỡ tóc rối, gội đầu… sau mấy chục năm sống kiếp ăn xin ở Mỹ

Thuý Nga dùng khăn lau khô tóc cho Kim Ngân ngay tại tiệm ăn.

Vừa nhuộm xong tóc, chưa kịp sấy khô thì nữ ca sĩ kêu đói, đòi đi ăn. Bà thích ăn bún có thịt chứ không thích ăn súp như mọi ngày. Thuý Nga liền vội vàng chở bà đến một tiệm quen và trong lúc đang chờ nhân viên của quán làm đồ ăn thì lấy khăn lau tóc khô cho đàn chị. Những nghĩa cử của Thuý Nga khiến nhiều cư dân mạng cảm động.

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963. Bà theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó, bà gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, bà được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc "Không" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công.

Đồng thời, nhở sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, cô trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí, ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một Trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn.

Ca sĩ Kim Ngân chịu gỡ tóc rối, gội đầu… sau mấy chục năm sống kiếp ăn xin ở Mỹ

Hình ảnh của Kim Ngân trên bìa đĩa băng nhạc thời còn ở đỉnh cao.

Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân sa ngã vào cuộc sống buông thả khiến bà dần bị giới nghệ sĩ xa lánh, loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi hai con gái.

Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn. Thỉnh thoảng, bà tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ.

Hà Tùng Long
Theo Dân Việt