Thứ ba, 16/04/2024 | 14:40
RSS

Bữa cơm đạm bạc bên đường của cánh tài xế trong mùa dịch bệnh khiến triệu người rưng rưng

Thứ ba, 23/02/2021, 16:46 (GMT+7)

Ai đó vẫn nói sướng nhất mấy ông lái xe khi họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Bữa cơm chiều ăn vội còn trả hàng của mấy bác... Bao giờ mới hết dịch bệnh?

Bữa cơm đạm bạc bên đường của cánh tài xế trong mùa dịch bệnh khiến triệu người rưng rưng

Bữa cơm ăn vội của các tài xế container. Ảnh: PL&BĐ

Mới đây, những hình ảnh ghi lại bữa cơm vội mùa dịch của các tài xế lái container được tài khoản có nick name Tùng Khánh chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cụ thể, trong bài đăng của mình Tùng Khánh viết: “Ai đó vẫn nói sướng nhất mấy ông lái xe khi họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Các bác lái container vẫn vui tính, dễ gần lắm, lại còn mời em cốc nước chè. Bữa cơm chiều ăn vội còn trả hàng của mấy bác lái container. Bao giờ mới hết dịch bệnh?"  

Dòng trạng thái này được chia sẻ kèm theo những bức hình. Quan sát hình ảnh có thể thấy bữa cơm của những người tài xế này hết sức đơn giản. Mâm cơm vỏn vẹn chảo trứng rán vội và bát cơm trắng được đặt trên một tấm giấy mỏng. Dù nấu vội, ăn vội nhưng ai cũng hết sức “vui tính, dễ gần”.

Nhìn hình ảnh này mới thấy thấm câu nói “Cơm đường cháo chợ”. Có lẽ đối với những người làm công việc lái xe đường dài điều này quá quen thuộc, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện tại. 

Họ tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi ở bên đường, ở trạm nghỉ để tráng vội chảo trứng, sau đó “quây quần” cùng nhau ăn vội bữa cơm trắng cho ấm bụng rồi mới tiếp tục hành trình dài của mình. 

Bữa cơm đạm bạc bên đường của cánh tài xế trong mùa dịch bệnh khiến triệu người rưng rưng

Chảo trứng rán vội của những tài xế container. Ảnh: PL&BĐ

Bữa cơm đạm bạc bên đường của cánh tài xế trong mùa dịch bệnh khiến triệu người rưng rưng

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi cay khóe mắt. Ảnh: PL&BĐ

Phía dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận của mình. Trong đó, có nhiều người đồng cảm cho tính chất công việc của những người làm công việc lái xe đường dài. Bên cạnh đó, cũng không ít người cảm thấy xót xa, liên tưởng tới những người thân của mình đã và đang làm công việc này.

Huy Hoàng viết: “Nhìn mà xót, nhớ lại một thời mình cũng thế. Cơm đường cháo chợ như thế này là chuyện bình thường. Trời nắng thì còn đỡ, trời mưa thì thôi rồi luôn, có hôm làm cái bánh mì với hộp sữa cho xong bữa.”

“Thương quá, dịch dã thế này hàng quán đóng cửa hết phải tự nấu cơm ăn. Nhìn mâm cơm thế này các tài xế lấy đâu sức mà chạy xe chứ. Mong sao cho dịch bệnh nhanh qua để cuộc sống trở lại bình thường, mọi người cũng bớt khổ hơn”, Lý Hoài viết.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại