Thứ năm, 25/04/2024 | 15:35
RSS

Ngã vào nồi nước sôi, bé trai 20 tháng tuổi nguy cơ hỏng bộ phận sinh dục

Thứ bảy, 02/09/2017, 06:40 (GMT+7)

Đó là trường hợp của bé Đinh Việt Hoàng, 20 tháng tuổi, ở Mỹ Đức (Hà Nội) bị ngã vào nồi nước sôi. Trong lúc hốt hoảng, mẹ bé vội vàng lột quần áo của bé để xả nước lạnh, không ngờ lột theo cả mảng da.

Bé trai 20 tháng tuổi bị bỏng nước sôi 1

Bé trai 20 tháng tuổi bị bỏng nước sôi với diện tích bỏng 40%

Vừa bế con trên giường bệnh, chị Đinh Thị Thảo vừa nghẹn ngào kể lại: “Ngày 29/7, tôi có đun một nồi nước tắm cho con. Nhưng khi vừa bắc nồi nước nóng xuống để nhấc nồi cám lợn lên bếp thì con ngã ngay vào đó. Quá hoảng hốt, tôi vội vàng lột quần áo của con ra để xả nước lạnh. Không ngờ từng mảng da trên lưng và mông của cháu cũng bị tuột ra theo. Sau đó, gia đình tôi vội vàng đưa cháu xuống bệnh viện huyện cấp cứu".

Cũng theo chị Thảo, khi xuống bệnh viện huyện, các bác sĩ cho biết tình trạng vết bỏng của bé Hoàng rất nặng, do gia đình đã cởi quần áo của bé làm mất lớp da bảo vệ, khiến bé đau đớn và có nguy cơ nhiễm trùng cao. Sau đó, các bác sĩ đã chuyển bé Hoàng lên Viện Bỏng quốc Gia cấp cứu.

Bé trai 20 tháng tuổi bị bỏng nước sôi mẹ lột quần áo để xả nước lột theo cả mảng da

“Lên đến Viện bỏng Quốc gia các bác sĩ cho biết diện tích vùng bỏng của con tôi lên tới hơn 40%. Toàn bộ phần mông, đùi, bộ phận sinh dục và lưng của cháu bị bỏng rất nặng. Thậm chí, các bác sĩ còn nói không có khả năng cứu chữa. Nhưng may mắn đến tuần thứ 2 ở viện, con trai tôi đã qua cơn nguy kịch”, chị Thảo ứa nước mắt nói.

Hiện tại bé trai bị bỏng đang nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia

Hiện tại bé trai bị bỏng đang nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia

Sau khi bé Hoàng dần hồi phục, các bác sĩ đã tiến hành cấy ghép da lần 1 bằng cách lấy phần da  ở chân đắp lên đùi và mông. Tuy nhiên, do quá đau đớn khiến bé bị co giật nên các mảnh ghép bị lệch ra ngoài. Vì vậy, bệnh viện phải tiến hành cấy ghép da rất nhiều lần.

“Dù con tôi đã qua cơn nguy kịch, nhưng những vết thương trên cơ thể cháu đã ăn sâu vào lớp đáy của da nên để lại sẹo lồi. Bình thường bé rất ngoan, nhưng mỗi khi đau nhức cháu lại la hét, quấy khóc không cho ai ngủ, nhất là về đêm”, chị Thảo cho biết.

Nhìn con gái và cháu ngoại với vết thương khắp người bà Nguyễn Thị Thạch (bà ngoại cháu bé) tâm sự: “Cháu tôi bất tỉnh 10 ngày ở khoa cấp cứu, sau đó tỉnh lại được các bác sĩ chuyển lên khoa Nhi tiếp tục điều trị. Tại đây, lo sợ cháu có nguy cơ bị khoèo chân và sẹo lồi nên các bác sĩ lại chuyển sang khoa Phục hồi chức năng. Đến nay cháu được như này là gia đình tôi mừng rơi nước mắt rồi. Ban đầu gia đình tôi cũng đã tính đem cháu về, sống được đến đâu thì sống”.

Bé trai bị bỏng nước sôi bất tỉnh 10 ngày may mắn sống sót diệu kỳ

Bé trai bị bỏng nước sôi bất tỉnh 10 ngày may mắn sống sót diệu kỳ

Bà Thạch cho biết, gia đình bà lo sợ nhất các vết thương sẽ để lại sẹo lồi, hơn nữa bộ phận sinh dục của cháu trai sẽ bị ảnh hưởng. Bởi khi bé Hoàng bị ngã, toàn thân bị luộc chín trong đó có cả bộ phận sinh dục. Suốt một tháng nay, con gái bà phải xin nghỉ làm để lên đây chăm con, tiền thuốc men, tiền viện phí, gia đình đều phải vay mượn khắp nơi. Mỗi ngày tiền thuốc cho cháu lên đến cả chục triệu đồng.

Được biết, hiện tại sức khỏe của bé Hoàng vẫn chưa phục hồi, bé vẫn quấy khóc và đau đớn bởi những vết thương trên người. Cả gia đình chị Thảo làm nông, chị cũng đi làm thuê, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào tiền lương đi làm phụ nề của chồng. Giờ hoàn cảnh gia đình rất bi đát, đã vay mượn hết lượt bà con họ hàng để đóng viện phí.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN