Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:35
RSS

Bố bé gái 9 tuổi bị dâm ô ở Chương Mỹ: “Cả tháng nay con tôi chưa một đêm ngon giấc”

Thứ hai, 18/03/2019, 19:59 (GMT+7)

“Kể từ khi vụ việc xảy ra, con gái tôi chưa một đêm được ngủ ngon giấc, cuộc sống gia đình có nhiều xáo trộn", bố bé gái 9 tuổi bị dâm ô ở Chương Mỹ cho biết.

Bố bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục: Con gái tôi chưa một đêm ngủ ngon giấcLuật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kế Nối tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi thông tin về vụ việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục

Liên quan đến vụ việc em V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ Hà Nội) bị Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ) thực hiện hành vi xâm hại xảy ra vào buổi trưa ngày 24/2 gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, chiều ngày 18/3, tại Văn phòng Luật sư Kết Nối (Hà Nội), gia đình nạn nhân đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc.

Tại buổi gặp mặt, chia sẻ thông tin, anh V.N.M. (bố nạn nhân Q.) vẫn không giấu được vẻ mặt buồn rầu. Theo thông tin anh M. chia sẻ, vào buổi chiều cùng ngày, gia đình anh và con gái đã có buổi làm việc với Công an TP. Hà Nội

Anh M. cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra đến nay đã gần 1 tháng nhưng chưa đêm nào anh thấy con gái mình có một giấc ngủ ngon. Cuộc sống gia đình cũng từ sự việc trên mà phát sinh nhiều xáo trộn.

Theo anh M. vào trưa 24/2, vợ anh đi đám cưới còn anh đi làm công trình xây dựng cách nhà khoảng 10km. Đến trưa cùng ngày, anh M. nhận được điện thoại của người cùng thôn về việc hiện con gái anh là cháu Q. đi lạc và thông báo để anh đón con về.

Đến nơi, anh M. thấy quần áo con có dính nhiều máu trong khi đó cháu bé liên tục khóc, thái độ hoảng sợ. Đưa con gái về nhà, chị H. (vợ anh M.) có tắm rửa cho con thì phát hiện bộ phận sinh dục của con gái chảy nhiều máu.

Khi hỏi chuyện, anh và vợ tá hoả khi được con gái kể việc mình bị đối tượng lạ mặt xâm hại. Theo đó, vào khoảng 11h30’ ngày 24/2, trên đường đi học thêm tiếng Anh về. cháu Q. đi đến gần cổng làng thì có một người đi xe máy tiến lại gần và nói với cháu “chú là bạn bố cháu, bố cháu bảo chú đến đón cháu về cho nhanh”.

Khi cháu Q. không lên xe, người này đã có hành động chặn cháu lại và ép lên xe. Đối tượng sau đó chở cháu bé vào vườn chuối và thực hiện hành vi xâm hại với bé gài 9 tuổi. Chỉ đến khi cháu Q. ngất lịm đi, nam thanh niên mới dừng hành động thú tính của mình lại.

Bố bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục: Con gái tôi chưa một đêm ngủ ngon giấc2Anh V.N.M. (bố nạn nhân Q.) cho biết kể từ khi sự việc xảy ra chưa khi nào con gái anh được ngủ ngon giấc

Sau khi nghe con gái kể, buổi chiều cùng ngày, gia đình anh đã làm đơn trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Trọng Trình là nghi phạm gây ra vụ việc và tiến hành bắt giữ nam thanh niên này để phục vụ công tác điều tra.

“Tuy nhiên, sau 6 ngày bị bắt giam, tôi nhận được thông tin người quen báo tin Trình đã được thả. Lúc này, tôi không tin và còn nói lại rằng “chuyện tày trời như thế thì làm sao mà được thả”.

Khi tôi về đến nhà thì được biết chuyện Trình được thả là đúng sự thật. Sau khi Trình được thả, nhiều người hàng xóm, láng giềng rỉ tai nhau rằng vợ chồng tôi chấp nhận “bán con” để Trình được thả”, anh M. nói.

Cũng theo anh M. khi nghe thông tin “động trời” như vậy, anh và những người thân trong gia đình vô cùng bức xúc. Trong lúc tức giận, anh đã nghĩ sẽ sang gặp Trình và đánh cho kẻ đã hãm hại con gái mình một trận cho bõ tức.

“Một kẻ đã dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại với một cháu bé lên 9, lại còn khiến cháu bị gãy tay, gãy răng mà chỉ bị tạm giam có 6 ngày sau đó được cho tại ngoại. Quyết định cho Trình tại ngoại khiến gia đình tôi rất bức xúc. Chỉ mong cơ quan chức năng bắt giam đối tượng và xử đúng người, đúng tội”, anh M. bức xúc cho biết.

Ngoài ra, anh M. cũng lo sợ rằng việc Trình được tại ngoại, nhở nhơ ngoài vòng pháp luật sẽ tạo điều kiện để gã có thể thực hiện hành vi bỉ ổi với nhiều cháu bé khác.

Được biết, em V.N.Q.  được đánh giá là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Trong nhiều năm liền, em Q. đều được nhà trường tuyên dương, tặng giấy khen về thành tích của mình.

Kể từ khi sự việc xảy ra, các thầy cô giáo cùng các bạn đã đến nhà hỏi thăm, động viên tinh thần để sớm giúp em ổn định, vượt qua cú sốc tâm lý nặng nề.

Xem thêm:

Lịch trình buổi chiều cuối cùng của thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN