Sử dụng hình ảnh của bệnh viện và ảnh nhân viên bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đăng lên website giả mạo, các đối tượng đã lừa nhiều người bệnh mua thuốc với giá đắt đỏ.
Cặp đôi kết hôn từ năm 2011 nhưng mãi không có con vì chồng không có tinh trùng trong tinh dịch. Sau 7 năm chạy chữa, cuối cùng, một bé trai kháu khỉnh ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc.
Thai phụ 20 tuần nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ sườn phải kèm theo sốt cao. Sau khi thăm khám, các bác sỹ cũng phải choáng váng khi phát hiện ra cả "núi" bệnh.
Không kể đến chuyện sinh mổ hay sinh thường sẽ an toàn hơn, nhưng nếu được tiết lộ rằng: Bé sinh mổ sẽ có khả năng dễ quấy khóc hơn sinh thường, chắc hẳn nhiều mẹ sẽ rất chú tâm vấn đề này.
Dồn hết gia tài để tìm kiếm con yêu, thậm chí vay cả ngân hàng và vướng vào số nợ lên tới hơn 300 triệu đồng, nhưng giây phút “khai hoa nở nhụy” lại là lúc vợ chồng anh Hưng lặng người đi khi nghe những tiên lượng xấu về tình hình sức khỏe của con.
Nửa đêm, con trai khóc mãi không chịu ngủ, người cha mất bình tĩnh bấm nhẹ vào vùng đầu khiến bé bị xuất huyết não. Hành động này khiến anh ân hận và day dứt trong thời gian khá dài.
Hành động của bà mẹ này ngay sau khi sinh đã gây ra những tranh luận gay gắt. Người cho rằng đó là khoảnh khắc thiêng liêng, người cho rằng nó không đảm bảo và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con.