Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:12
RSS

Bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất: Ám ảnh những vụ mẹ trầm cảm giết con

Thứ năm, 15/06/2017, 07:00 (GMT+7)

​Thông tin nghi phạm trong vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) lại chính là mẹ ruột cháu bé khiến dư luận không khỏi bàng hoàng nhớ lại những vụ thảm án mẹ trầm cảm giết con trước đây.

Sự kiện:

Mẹ trầm cảm giết con 33 ngày tuổi ở Thạch Thất

Những ngày qua, dư luận không khỏi phẫn nộ trước vụ thảm án bé trai bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội). Tuy nhiên, đều khiến mọi người không thể ngờ được rằng hung thủ tước đoạt mạng sống của bé trai 33 ngày tuổi một cách tàn nhẫn như vậy lại chính là người đã mang nặng đẻ đau ra cháu.

Trao đổi với báo chí, cơ quan công an cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm dìm chết cháu V.A. trong chậu nước tắm chính là Phan Thị T. (20 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân). Cũng tại cơ quan điều tra, chị T. đã khai nhận hành vi giết con.

Mẹ trầm cảm giết con ở Thạch Thất 1

Chân dung bé trai bị sát hại ở Thạch Thất và dòng chữ được phát hiện ở hiện trường. Ảnh Đời Sống Plus

Trước đó vào khoảng 5h40 ngày 12/6, ông Vũ Đình Lăng (69 tuổi, ông nội bé V.A.) bàng hoàng phát hiện cháu nội tử vong từ lúc nào trong chậu nước ở cầu thang. Tại hiện trường vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất, mọi người còn phát hiện dòng chữ “Tao giết cháu mày Lăng”.

Ngay sau đó, người nhà vội hô hoán và báo tin cho cơ quan công an địa phương. Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định hung thủ trong vụ án bé trai bị sát hại ở Thạch Thất chính là mẹ ruột cháu – chị T.

Được biết hai vợ chồng chị T. và anh H. lấy nhau từ tháng 8/2016. Anh H. làm thợ mộc, chị T. làm công nhân và chưa từng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn gì lớn. Theo đánh giá của mọi người, người mẹ giết con ở Hà Nội vốn hiền lành ít nói nhưng sau khi sinh bé V.A. có phần vụng về, chậm chạp.

Mẹ giết con ở Quốc Oai vì trầm cảm sau sinh

Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua có lẽ là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất với gia đình chị Đỗ Thị H. (27 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) – người mẹ giết con rồi tự sát từng gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan tố tụng, chị H. bị mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Trưa 30/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), nhân lúc người nhà mải tiếp làm cơm tiếp khách, chị H. lén bế cậu con trai 5 tháng tuổi ra khỏi nhà. Sau đó, người mẹ trầm cảm giết con rồi nhảy xuống giếng tự tử.

Mẹ giết con ở Quốc Oai 2

Nhà chồng chị H. Ảnh Người Đưa Tin

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã kéo chị H. từ giếng lên. Tại hiện trường, công an ghi nhận thi thể bé trai có thương tích. Một cán bộ điều tra tiết lộ: “Nữ nghi phạm không bị thương do giếng cạn nước và đã thừa nhận việc sát hại con mình”.

Sau đó, Công an huyện Quốc Oai đã hoàn tất hồ sở để bàn giao vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 3/2, người mẹ giết con ở Quốc Oai bị khởi tố và bắt tạm giam.

Rúng động mẹ giết con ở Bắc Giang

Còn nhớ cách đây vài năm, ở Bắc Giang cũng từng xảy ra vụ án mẹ trầm cảm giết con gây chấn động dư luận. Sự việc xảy ra vào chiều 15/12/2015 tại nhà chị Bùi Thị N. (33 tuổi, trú tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Mẹ chồng chị N. nghẹn ngào kể lại, chiều hôm đó, gia đình nhiều lần gọi cửa buồng con dâu nhưng không được. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người dùng chìa khóa sơ cua mở cửa thì phát hiện 3 mẹ con chị N. bất tỉnh trong vũng máu, trên cổ tay người mẹ trẻ còn có vết cắt.

me tram cam giet con 3

Bà khóc ngất bên di ảnh cháu sau vụ mẹ trầm cảm sau sinh giết con ở Bắc Giang. Ảnh Trí Thức Trẻ

Lập tức, gia đình vội đưa 3 mẹ con chị N. đi cấp cứu và trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Chị N. và cháu bé được cứu chữa kịp thời song cháu lớn đã tử vong. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mẹ trầm cảm sau sinh giết con nhỏ.

Theo  gia đình, trước đó vợ chồng chị N. cùng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, chị N. về trước để sinh cháu thứ 2 còn người chồng vẫn ở lại Hàn Quốc làm việc vì chi phí sinh nở ở nước ngoài vô cùng đắt đỏ.

Không ai ngờ rằng, vì chứng trầm cảm sau sinh mà chị N. lại tự tay sát hại con ruột rồi kết liễu đời mình. Vụ mẹ trầm cảm giết con ở Bắc Giang không chỉ gây rúng động dư luận một thời gian dài mà còn là hồi chuông cảnh báo với xã hội về sự nguy hiểm của bệnh trầm cảm sau sinh.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN