Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:00
RSS

Bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất: Những "uẩn khúc" hé lộ hung thủ là mẹ ruột?

Thứ tư, 14/06/2017, 12:47 (GMT+7)

Trước khi công an tiết lộ nghi phạm trong vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) chính là mẹ ruột cháu bé, dư luận từng đặt nghi vấn về nhiều tình tiết đáng ngờ về sự việc này.

Sự kiện:

Vụ án bé trai bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội) đang là tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua. Điều khiến mọi người đau xót và bất ngờ nhất là nghi phạm nhẫn tâm đoạt mạng bé V.A. mới chỉ 33 ngày tuổi lại chính là chị Phan Thị T. (20 tuổi, mẹ ruột nạn nhân).

bé trai bị sát hại ở Thạch Thất 1

Chân dung bé trai bị sát hại ở Thạch Thất, Hà Nội vào sáng 12/6

Theo cơ quan công an, đây có thể là một vụ mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh. Trên thực tế, trước đó dư luận đã từng phỏng đoán hung thủ trong vụ án bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất là người quen thân với gia đình bởi nhiều tình tiết đáng ngờ. 

Thời điểm xảy ra vụ án

Thi thể cháu V.A. được người nhà phát hiện vào hơn 5h sáng ngày 12/6. Theo lời gia đình, trước đó chưa đầy 1 tiếng (khoảng 4h sáng cùng ngày), mẹ cháu bé còn thức dậy cho con bú.

Từ tình tiết này, dư luận đặt nghi vấn vì sao chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 60 phút như vậy mà hung thủ có thể đột nhập vào nhà, bế cháu bé đang ngủ cùng phòng với bố mẹ ra ngoài để sát hại mà không ai hay biết. 

Đặc biệt, vụ án xảy ra ở làng quê, nơi mà rất nhiều người thức dậy lúc 4-5h sáng để tập thể dục, đi thăm đồng nhưng tuyệt nhiên không ai phát giác hành vi của hung thủ. Chỉ đến khoảng 5h sáng ngày 12/6, thi thể cháu bé được tìm thấy thì mọi người mới biết chuyện.

bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất 2

Bà nội bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại khóc ngất trước cái chết oan uổng của cháu

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ bé trai bị sát hại ở Thạch Thất xảy ra ngay tại nhà riêng của nạn nhân cũng là điều khiến nhiều người đặt câu hỏi. Theo đó vào thời điểm trước khi bị sát hại, bé V.A. đang ngủ cùng bố mẹ trong buồng riêng, sau đó thi thể cháu được phát hiện trong chậu tắm ở ngay cầu thang.

be trai bi sat hai o thach that 3

Cổng nhà khép kín trong đêm cháu V.A. bị sát hại

Gia đình còn cho biết thêm, khi phát hiện thi thể bé trai 33 ngày tuổi, cửa nhà vẫn đang khép kín. Tại hiện trường cũng không tìm thấy dấu hiệu cho thấy có người lạ đột nhập. Từ chi tiết này, dư luận nghi ngờ có thể thủ phạm sát hại cháu V.A. là người trong nhà hoặc ít nhất có quen biết với gia đình.

Dòng chữ lạ

Tại cầu thang nơi phát hiện thi thể bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất còn có dòng chữ “Tao giết cháu mày Lăng” (Lăng là tên ông nội cháu bé). Quan sát bằng mắt thường có thể thấy, nét chữ thanh mảnh và rất trau chuốt, không có vẻ gì là người viết đang sợ hãi hay vội vã.

Điều này rất khó hiểu bởi thông thường, hung thủ đang trong trạng thái tâm lý kích động (vì vừa giết người và nạn nhân còn là một cháu bé sơ sinh) hoặc đang rất vội vàng để tìm cách trốn khỏi hiện trường. Do đó, một số ý kiến cho rằng có thể hung thủ vốn có vấn đề về tâm lý hoặc không phải lo lắng đến việc rời khỏi hiện trường.

Động cơ gây án

Từ dòng chữ “Tao giết cháu mày Lăng”, dư luận đặt giả thiết rất có thể hung thủ trong vụ án bé trai bị sát hại ở Hà Nội có mâu thuẫn với ông bà nội của cháu V.A. nên quyết giết người trả thù. Tuy nhiên, theo lời gia đình, hai ông bà vốn không có tranh chấp gì đáng kể với ai.

bé trai bị sát hại ở Thạch Thất 4

Dòng chữ tại hiện trường vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Hà Nội

Những người dân địa phương cũng xác nhận, ông bà của bé trai bị sát hại ở Thạch Thất sống rất chan hòa, hiền lành với bà con lối xóm, trước nay không có tư thù với người nào. Thêm vào đó, động cơ gây án cũng khá đáng ngờ bởi ngay cả khi trả thù, đối tượng mà hung thủ nhắm đến cũng quá tàn nhẫn và không hợp lý.

Từ những nghi ngờ xoay quanh vụ án kết hợp với quá trình lấy lời khai nhân chứng, điều tra hiện trường, cơ quan công an đã nhanh chóng lần tìm ra nghi phạm trong sự việc bé trai bị sát hại ở Thạch Thất chính là mẹ cháu bé. Trước đó, trong khi ông bà và bố bé V.A. khóc ngất, suy sụp đến phát bệnh thì chị T. vẫn bình tĩnh tới cơ quan công an làm việc.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN