Thứ ba, 07/05/2024 | 18:51
RSS

Công an đang tìm tung tích bé gái lớp 6 bị mất tích khi đón xe từ Lạng Sơn đi Hà Nội

Thứ hai, 03/04/2017, 17:21 (GMT+7)

Sau khi trốn học Hòa xách túi quần áo ra đường lớn bắt xe khách có ghi tuyến Lạng Sơn – Mỹ Đình rồi mất liên lạc luôn từ đó.

Ngày 3/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, chị Phan Thị Lượng cho biết con gái chị là em Lành Thị Hòa (12 tuổi, đang là học sinh lớp 6 trường THCS Chi Lăng) đã mất tích 10 ngày nay.

Chị Lượng buồn rầu kể lại, vào buổi sáng ngày 24/3, vì có việc bận nên chị có dặn Hòa đưa em trai đang học mầm non đến trường giúp.

Tuy nhiên, đến buổi tối cùng ngày, khi đã tan giờ học từ lâu nhưng gia đình vẫn không thấy em Hòa trở về nhà, gọi điện thoại cũng không thấy liên lạc được.

Lo lắng, chị cùng người thân mới tỏa đi nhiều nơi để hỏi thăm tung tích về con nhưng đều bặt vô âm tín.

Bé gái bị mất tích khi bắt xe từ Lạng Sơn đi Hà Nội 1

Bé Hòa đang được công an và gia đình tìm kiếm.

Cũng trong ngày 24/3, gia đình chị Lượng đã tìm đến lớp học của em Hòa để dò hỏi thông tin thì được một số bạn học của em Hòa cho biết trước đó cô bé có nói với bạn bé sẽ đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình.

Tưởng em Hòa nói đùa nên các bạn trong lớp cũng không để ý. Buổi sáng cùng ngày, sau khi học hết tiết 3 thì em Hòa rời khỏi lớp. Khi đi, Hòa có mang theo cặp sách cùng một túi quần áo đi ra hướng quốc lộ.

“Tôi có hỏi thì được các cháu cho biết Hòa có lên chiếc xe ô tô hiệu Ford loại xe 16 chỗ ngồi, kính trước và kính sau xe có dán chữ Lạng Sơn – Mỹ Đình nên gia đình tôi đoán cháu bắt xe xuống Hà Nội”, chị Lượng thông tin.

Buổi tối ngày 24/3, sau khi đã tìm kiếm khắp nơi mà không có tung tích gì về con gái, gia đình chị Lượng đã trình báo lên Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) về việc con gái bị mất tích để nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Bé gái bị mất tích khi bắt xe từ Lạng Sơn đi Hà Nội 2

Chị Lượng phủ nhận thông tin gia đình đánh mắng bé Hòa bỏ đi.

Chị Lượng cũng thông tin thêm, em Hòa là con gái thứ 7 trong gia đình, Hòa ngoan ngoãn, hiền lành và chưa từng một lần đi xa.

Chị Lượng cũng bác bỏ thông tin do bị mắng chửi nên cháu Hòa mới bỏ nhà ra đi. “Trước đó, cháu vẫn rất bình thường, đi học về là giúp đỡ bố mẹ, gia đình tôi cũng không đánh mắng gì đến nỗi cháu phải bỏ nhà mà đi cả.

Kinh tế gia đình tôi cũng không đến mức khó khăn mà cháu phải đi làm kiếm tiền gửi về cả”, chị Lượng cho biết.

Cũng theo thông tin từ chị Lượng, khi bỏ đi, em Hòa có mặc một áo khoác màu đỏ, quần bò, đi giày thể thao màu trắng. Em Hòa cao khoảng 1m50, có mái tóc xoăn tự nhiên, nước da ngăm đen và đặc biệt có một chiếc răng khểnh ở bên phải.

Ngày 3/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an huyện Chi Lăng cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lượng và đơn vị đang vào cuộc xác minh tìm kiếm bé Hòa.

Gia đình chị Lượng tha thiết mong ai có tin tức gì về cháu Hòa hãy thông báo cho gia đình theo số điện thoại: 01699298714 chị Lượng hoặc 01648816230 anh Hùng, bố cháu Hòa.

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus