Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:11
RSS

Bé 9 tuổi nghi bị mẹ đâm thấu tim hiện giờ ra sao?

Thứ sáu, 03/07/2020, 21:09 (GMT+7)

Ngày 2/7, cháu A. nhập viện trong tình trạng có vết thương dài ở thành ngực dài khoảng 1 cm do vật nhọn đâm thấu tim, được đưa vào phòng mổ mở ngực khẩn. Các bác sĩ đã phải giành giật sự sống từng giây cho cháu bé.

Chiều 3/7, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết sau một ngày mổ cấp cứu, cháu M.T.A (9 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), bệnh nhi nghi bị mẹ đâm thấu tim đã hoàn toản tỉnh táo. Hiện tại, bệnh nhi vẫn còn phải thở máy nhưng với thông số thấp. Cháu A. tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho đến khi hồi phục và có thể xuất viện.

Bé 9 tuổi nghi bị mẹ đâm thấu tim hiện giờ ra sao

Cháu A. sau khi phẫu thuật đã hoàn toàn tỉnh táo, vẫn phải dùng máy thở. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 2/7, cháu A. nhập viện trong tình trạng có vết thương dài ở thành ngực dài khoảng 1 cm. do vật nhọn đâm thấu tim, được đưa vào phòng mổ mở ngực khẩn.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ngoài màng tim, khoang ngoài tim bệnh nhi có nhiều cục máu không đông, rách màng ngoài tim phía trước thất phải. Thất phải có vết rách dài 2 cm và màng phổi phải có máu không đông. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành khâu vết thương thủng tim để cầm máu cho bệnh nhi.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, bà ngoại của cháu T.A cho biết, lúc bà đang đứng gần nhà thì một người cháu khác chạy ra gọi bà về nhà nhanh vì T.A. sắp chết. Bà chạy về nhà thì thấy cháu T.A. nằm bất động, người xanh xao, bên cạnh là mẹ cháu và có một chiếc kéo. 

Được biết, bé T.A. là con đầu của chị M.T.T. (31 tuổi), T.A. còn có 2 em nhỏ. T.A. thường xuyên bị mẹ đánh đập. Hiện, Công an quận 7, TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN