Thứ năm, 25/04/2024 | 22:20
RSS

Xót xa cảnh người mẹ trẻ ôm con 9 tháng tuổi bị ung thư hành hạ

Chủ nhật, 25/12/2016, 08:11 (GMT+7)

Bé gái Phạm Bảo Ngọc (Âu Cơ, Hà Nội) mới 9 tháng tuổi đã bị ung thư máu cấp tính. Hiện bệnh đã di căn vào tủy khiến bé và chị Mỹ Anh đau đớn tột cùng.

Chúng tôi đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Cầu Giấy, Hà Nội) - thăm bé Phạm Bảo Ngọc. Bé mới 9 tháng tuổi nhưng bị ung thư máu cấp tính, bạch cầu tủy.

Bảo Ngọc là con gái thứ 2 của vợ chồng anh Phạm Duy Triều (25 tuổi) và chị Phạm Mỹ Anh (24 tuổi). Vừa bước vào phòng bệnh, hiện ra trước mắt chúng tôi là bé gái mới chỉ 9 tháng tuổi nhưng vẫn kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. 

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh

Bé gái Phạm Bảo Ngọc mới 9 tháng tuổi đã mắc bệnh ung thư máu cấp tính. Ảnh Trí Kiên

Ở cái tuổi còn nhỏ xíu, trông cô bé thật đáng yêu, kháu khỉnh với nụ cười thánh thiện cùng đôi mắt tròn xoe. Đến vào đúng đợt bệnh nhi đang điều trị hóa chất, chúng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bé gái mới 9 tháng tuổi đeo trên tay đầy những ống dây truyền dịch. Mặc dù được mẹ liên tục chăm bẵm nhưng do đau nhức, bé liên tục khóc không thành tiếng.

Nằm bên giường bệnh ôm ấp con, chị Phạm Mỹ Anh kể hai vợ chồng chị kết hôn đầu năm 2013, đến đầu năm 2014 thì sinh bé trai đầu lòng (Phạm Bảo Nguyên, nay đã lên 2 tuổi).

Giữa tháng 3 vừa rồi, thiên thần thứ 2 của anh chị chào đời và được bố mẹ đặt tên Phạm Bảo Ngọc (9 tháng tuổi). Thế nhưng, thật không may khi mắn Bảo Ngọc vừa sinh ra đã mắc bệnh bạch cầu và ung thư máu cấp tính.

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh-3

Bé Phạm Bảo Ngọc thiêm thiếp ngủ trong vòng tay mẹ. Ảnh Trí Kiên

Ngồi xoa xoa cho con gái nhỏ chưa đầy năm cho dịu bớt cơn đau, chị Anh kể trước đó, bé có biểu hiện sốt li bì, không chịu ăn uống, da mặt xanh xao. Sáng 5/12, gia đình đưa con đến khám tại Viện Nhi Trung ương thì được bác sĩ chẩn đoán bé có dấu hiệu bị bệnh ung thư máu cấp tính, bạch cầu tủy. Bác sĩ nói thêm, do bé còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh-3

Người mẹ trẻ tâm sự: "Con gái sinh ra thiệt đủ đường bởi mắc bệnh hiểm nghèo từ khi vừa lọt lòng. Đến ngày Giáng sinh, ông già Noel đi phát quà trong bệnh viện cũngkhông đến phòng con, vì có lẽ căn phòng chỉ có hai giường bệnh này trước đây là kho để đồ khuất phía sau hành lang nên không ai để ý". Ảnh Trí Kiên

Ngay trong ngày hôm đó, bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển bé đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để tiến hành xét nghiệm rõ hơn, từ đó để lên phương án điều trị kịp thời cho bé trong thời gian tới. Theo lời khuyên của bác sĩ, chiều 5/12, gia đình làm thủ tục chuyển viện cho bé Ngọc sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Tại đây, sau quá trình xét nghiệm, bác sĩ xác nhận bé bị ung thư máu cấp tính, bạch cầu tủy nên cần nhập viện ngay để tiến hành theo dõi, điều trị hóa chất.

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh-4

Chị Mỹ Anh cho biết, hằng ngày bé hay quấy khóc vì phải trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất. Hiện tại, mỗi ngày gia đình phải chi hơn 1 triệu đồng tiền thuốc cho bé, giai đoạn tới chi phí còn đắt gấp nhiều lần, gia đình đang không biết xoay xở ra sao vì hiện tại những chỗ vay được, vợ chồng chị đã vay cả. Ảnh Trí Kiên

"Ban đầu cầm tờ giấy xét nghiệm của con trên tay, tôi cảm thấy choáng váng, xung quanh trời đất xoay tròn, phải dựa vào vai chồng mới đứng vững. Tôi không dám tin vào những con chữ mình vừa đọc. Một lúc sau, hai vợ chồng tôi yêu cầu bác sĩ xét nghiệm lại lần nữa để đảm bảo kết quả không bị sai lệch nhưng thật không may bác sĩ đã đúng" - chị Mỹ Anh nhớ lại.

Lúc mới chyển viện, tình trạng của bé Ngọc đã khá nặng và phải nằm hồi sức cấp cứu liên tiếp nhiều ngày, sau đó mới chuyển lên khoa Máu trẻ em. Trong suốt quá trình truyền thuốc, bé thở hổn hển rồi khóc thét vì đau đớn nhưng không thành tiếng vì sức khỏe quá yếu.

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh-6

Bé Ngọc vừa chào đời tròn 9 tháng đã mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến gia đình phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng, bao nhiều tiền vay mượn được cũng chỉ như nước muối đem bỏ bể. Ảnh Trí Kiên 

Anh Triều - bố bé Ngọc cho biết, anh làm nhân viên pha chế đồ uống cho một cửa hàng từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng mỗi ngày, vợ anh bán hàng tự do nên thu nhập cũng không ổn định. "Nếu cháu Ngọc không bị bệnh, gia đình cũng không quá túng quẫn như hiện tại" - anh Triều thở dài cho biết.

"Từ ngày đưa con nhập viện đến giờ, tôi phải nghỉ làm để vào viện chăm sóc cháu 24/24, bố thì đi làm bữa đực bữa cái vì vướng chuyện con gái. Tiền thuốc thang, ăn uống mỗi ngày cũng phải trên dưới 1 triệu đồng. Ông bà nội không có nghề nghiệp nên gia cảnh càng thêm khó khăn. Hàng ngày, ông chạy xe ôm hằng ngày nên cũng đỡ đần được đôi chút, bà sức yếu nên ở nhà nội trợ phụ giúp gia đình" - chị Mỹ Anh chia sẻ.

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh-8

Căn bệnh ung thư máu cấp tính đã ăn sâu vào tủy và có thể cướp đi cuộc sống của bé gái 9 tháng tuổi bất cứ lúc nào. Hy vọng mong manh duy nhất để cứu sống bé hiện tại là hút tủy nhưng chi phí quá lớn, gia đình nghèo nên không có điều kiện. Ảnh Trí Kiên

“Do gia đình đưa bé đi khám muộn nên ung thư đã di căn vào tuỷ. Hôm nay con đã phải vào phòng cách để ly truyền hoá chất. Cứ nghĩ đến cảnh con bị cắt hết tóc, nằm một mình trong phòng cách ly là tôi không thể cầm được nước mắt. Như mọi bà mẹ bỉm sữa khác, tôi không mơ ước gì nhiều, chỉ mong sao con khỏe mạnh để tiếp tục nói cười với bố mẹ” – bà mẹ trẻ nghẹn ngào nói tiếp.

Tiếp mạch câu chuyện với khuôn mặt đờ đẫn vương đầy nước mắt, chị Mỹ Anh cho biết đôi lúc, chính bản thân chị còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của con vì sợ lòng mình lại chùng xuống. Ánh mắt ngây thơ, đáng yêu của bé còn chưa hiểu hết cuộc đời... Rồi đây, bé sẽ chống chọi với bệnh tật ra sao khi bố mẹ, ông bà bé cũng đều là những cảnh đời khốn khổ.

Xot-xa-be-gai-9-thang-tuoi-bi-ung-thu-mau-cap-tinh-khong-co-tien-chua-benh-9

Mẹ bé Bảo Ngọc tâm sự, cứ nghĩ đến cảnh con bị cắt trọc tóc, phải nằm một mình trong phòng cách ly là khiến chị không thể kìm được nước mắt. Ảnh Trí Kiên

Nói về vợ, ông bố 9x không kìm được cảm xúc: “Hình ảnh Mỹ Anh ôm con gái khóc luôn ám ảnh trong tôi, có khi đang làm việc chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng run cả người. Bé Ngọc đôi lúc cố với cánh tay sờ mặt mẹ, nằm mút ti giả rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ánh mắt ấy hiện lên trong trong tôi rất đáng yêu và thân thiết, nó cho tôi động lực để tiếp tục cố gắng đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con”.

Được biết hy vọng duy nhất hiện nay để có thể kéo dài sự sống cho bé Bảo Ngọc là phải tiến hành thay tủy cho bệnh nhi trước 1 tuổi, tức là chỉ còn hơn 2 tháng nữa. Tuy nhiên, gia đình bé buồn rầu cho biết: "Chi phí thay tủy cho con mất hơn 2 tỷ đồng. Điều kiện kinh tế không mấy khá giả, ông bà tuổi cao sức yếu lại không có lương hưu, mẹ phải túc trực bên bé 24/24 nên cũng đã nghỉ làm. Cơ hội sống của bé đang rất mong manh vì bệnh tật, và vì gia cảnh khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bé Phạm Bảo Ngọc xin liên lạc trực tiếp về:

Số điện thoại chị Phạm Mỹ Anh (mẹ bé Bảo Ngọc): 097 3979387

Số tài khoản Vietcombank - Phạm Duy Triều (bố bé Bảo Ngọc): 0611000182986 chi nhánh Hà Nội

Hiện bé gái bị ung thư máu cấp tính khi mới 9 tháng tuổi đang điều trị tại phòng 614, tầng 6, nhà H, Viện huyết học và Truyền máu Trung ương (địa chỉ Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus