Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:01
RSS

Xôn xao chủ quán Hà Nội 'sáng bán trà đá, chiều đi Mercedes'

Thứ tư, 30/11/2022, 16:43 (GMT+7)

Trước hình ảnh chia sẻ kèm theo dòng chữ "sáng khai trương quán trà đá, chiều đánh xe Mercedes vào nhà cất" trên một con phố ở Hà Nội, bà Bùi Thị Vân đã lên tiếng trần tình.

Hơn 2 ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiếc xe Mercedes màu trắng sang trọng giá tiền tỉ từ từ tiến vào ngôi nhà cao tầng khang trang mặt phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xôn xao chủ quán Hà Nội 'sáng bán trà đá, chiều đi Mercedes'

Quán trà đá của bà Vân nổi tiếng khắp mạng xã hội nhiều ngày qua. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, mọi người dễ dàng nhìn thấy hình ảnh trên tấm đèn led "quán trà đá bà Vân" kèm thông tin "Sáng khai trương quán trà đá chiều đánh con xe Mercedes vào nhà cất" gây xôn xao. Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ bán trà đá chỉ bán hàng vì đam mê chứ không phải kiếm tiền. Được biết, quán trà đá nằm trên phố Hạ Đình của bà Bùi Thị Hồng Vân (60 tuổi).

Liên quan đến sự việc này, bà Vân chia sẻ, rất bất ngờ khi cửa hàng mình được lan truyền trên mạng xã hội. Bà kể nhiều năm làm công nhân xây dựng, sau về hưu bán trà đá từ năm 1998 cho tới nay. Vợ chồng bà mua được căn nhà trên phố Hạ Đình từ năm 1989, cải tạo cho thuê phòng trọ và dành một góc nhỏ ở tầng một để bán trà đá. Quầy hàng phục vụ chủ yếu công nhân, người dân trong ngõ, với giá 2.000 - 3.000 đồng/cốc trà đá hoặc nước vối.

Xôn xao chủ quán Hà Nội 'sáng bán trà đá, chiều đi Mercedes'

Bà Vân không nghĩ quán trà đá của mình lại tự nhiên "nổi" khắp mạng xã hội. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ về chiếc xe ô tô tiền tỉ lan truyền trên mạng, bà Vân phân trần đó là xe của bạn con gái bà mang đến gửi. "Làm sao mà tôi giàu thế, bán trà đá mà mua được xe này thì ở Hà Nội chắc ai cũng bán", bà Vân hài hước nói.

Bên cạnh đó, bà chủ quán trà đá cũng chia sẻ: "Các cháu uống nước ở đây rồi chụp ảnh trêu tôi khi thấy biển hiệu quán trà đá bằng đèn led. Nói thật, ở tuổi của tôi thì đúng là không phải bán nước vì tiền nữa. Tiền thì lúc nào cũng cần nhưng giờ mình chỉ cần sức khoẻ. Mỗi ngày ở đây, tôi chỉ kiếm chút tiền lẻ mua rau và bán trà đá để giải khuây", bà Vân chia sẻ.

Chủ quán trà đá nói gì?

Bà Vân đã gắn bó với quán trà đá đã 24 năm nên có nhiều khách quen vẫn thường xuyên lui tới mỗi ngày. "Trước đây, người dân đến uống trà đá đông lắm, tôi để bàn ghế ở vỉa hè đối diện mà lúc nào cũng đông khách. Có những hôm bán được cả trăm cốc trà đá nhưng từ khi có dịch bệnh, nhiều người đã bỏ thói quen này nên khá vắng khách", bà nói.

Xôn xao chủ quán Hà Nội 'sáng bán trà đá, chiều đi Mercedes'

Bà Vân cho biết, chiếc xe tiền tỉ trên là của bạn con gái mang đến nhà gửi. Ảnh: Gia Khiêm

Về ngôi nhà mặt phố khang trang bà Vân cho biết được vợ chồng mua cách đây hơn 30 năm. Sau đó, được xây đơn giản với mục đích cho thuê phòng trọ. Bà chỉ sử dụng một khoảng không gian ở tầng 1 để bán trà đá. Cách đây 5 - 6 tháng, hai cô con gái thành đạt, quyết định sửa chữa căn nhà cũ thành cơ ngơi 4 tầng khang trang. 

"Vừa rồi con gái tôi làm biển quảng cáo cho phòng khám nha khoa, khi thấy tôi bán trà đá ở dưới, nên các con tiện để dòng chữ 'trà đá bà Vân' thôi chứ tôi đã bán ở đây bao nhiêu năm, ai chả biết", bà Vân cười.

Ngày 27/11, khi gia đình tổ chức khánh thành nhà mới, một người hàng xóm đã chụp ảnh quán trà đá rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến bà Vân bỗng chốc nổi tiếng. 

"Khi thông tin được lan truyền mọi người nói quán trà đá của bà Vân rất oai. Tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy khó xử. Tôi chỉ là một người bán nước bình thường, không giàu có gì, nhà cửa đều do con cái xây nên. Nếu bán nước mà xây được nhà, mua được xe hơi, thì đã không đến lượt tôi", bà nói.

Sau khi trở thành tâm điểm mạng xã hội, quán trà đá bà Vân được nhiều người biết đến. Có người từ tận Hải Phòng lên Hà Nội chỉ để "chiêm ngưỡng" quầy trà đá của bà. Kể lại câu chuyện này với người thân trong gia đình, bà cười ra nước mắt.

Chị Nguyễn Thùy Linh (con gái bà Vân) chia sẻ cũng hơi phiền phức khi hình ảnh quán trà đá của mẹ bị đưa lên các diễn đàn mạng xã hội. Gia đình vốn không có ý định nổi tiếng theo cách này.

"Nhiều thông tin trên mạng xã hội không chính xác, như chiếc Mercedes không phải của chúng tôi, mẹ cũng chỉ là một người bán trà đá bình thường. Do tầng một căn nhà không cho thuê, nên bố mẹ bán hàng quán, bơm lốp xe. Chúng tôi chỉ mong bố mẹ có thêm niềm vui mỗi ngày", chị Linh trải lòng.

Gia Khiêm
Theo Báo Dân Việt