Được phát hiện bởi nhóm thiện nguyện chuyên đi xin các thai nhi về chôn cất trong tình trạng vẫn còn hô hấp, không chần chừ, nhóm này lập tức đưa bé vào Bệnh viên Nhi Trung ương để cấp cứu.
Ông bật cười chua chát: "Chúng tôi mà có Tết sao? Lâu lắm rồi mơ ước có một chỗ trang nghiêm để mời ông bà và 5 đứa con về sum họp ngày Tết nhưng rồi cũng chỉ là ước mơ".
Vụ tai nạn đâm vào hông xe khách xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay (7/1) tại khu vực bùng binh đường Hồ Chí Minh - đường tránh phía Tây (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
"Khi cắt mạng, cháu phản ứng gay gắt lắm như kiểu bị điên vậy. Cháu đập phá đồ đạc trong nhà, chửi mắng và có hành động chống lại bố mẹ", bố nữ sinh chia sẻ.