Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại lớp mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) khi 25 trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ.
Sau sự việc bé trai tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh bà Quy lo sợ bị đi tù sẽ không ai lo cho 2 con ở nhà. Bà Quy cũng nói rằng, muốn đến gia đình cháu bé để thắp cho cháu nén hương nhưng không dám.
"Cháu L. nằm ngửa sau hàng ghế lái xe, đầu quay ra xe, chân tay duỗi thẳng quay vào trong. Lúc tôi nhìn thấy, cháu L. mặc áo sáng màu, môi tái thâm, tôi cũng không hiểu cháu L. tự thay quần áo hay được thay, tôi không lý giải được", bà Quy kể lại.
Được các cô giáo dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ tại một lớp học tư thục, 3 trẻ mầm non bất ngờ bị lửa cồn tạt vào người, bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.