Các bác sĩ cho biết chị K. bị tổn thương phần mềm, mặt, mắt, tay và ai bị trầy xước bầm tím, đầu sưng do va đập mạnh. Sau 3 ngày xảy ra sự việc, chị K. vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Bố bỏ đi, mẹ đi lấy chồng từ năm 2 tuổi, năm 2018 bà nội cũng đi lấy chồng. Kể từ đó, bé 10 tuổi sống cô độc trong ngôi nhà tranh với hàng nghìn khe hở lạnh thấu trời.
Lãnh đạo xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang cho biết: "Chiều muộn ngày 17/11, chị Sái đã về trong tình trạng sốc nặng trước sự việc chồng và 2 con treo cổ tự tử tại nhà".