Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:25
RSS

Vụ thi thể nam sinh mất tích trên sông: Nạn nhân tự tử, balo đựng cục đá 10kg

Thứ năm, 17/02/2022, 06:35 (GMT+7)

Ngày 16/2, Công an TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày, sau đó phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn.

Vụ thi thể nam sinh mất tích trên sông, nạn nhân tự tử, balo đựng cục đá 10kg

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM cung cấp thông tin. Ảnh: Báo Lao động

Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, nhận định ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra sau khi theo dõi camera ghi nhận thấy nạn nhân tự bỏ ra bờ sông, cộng với các kết quả khám nghiệm tại hiện trường có thể xác định là nạn nhân có dấu hiệu tự tử.

Về nguyên nhân khiến Nghĩa tự tử, hiện vẫn chưa xác định được, cơ quan chứ năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. "Đến thời điểm này, chúng tôi nhận định rằng nạn nhân đến khu vực trên để tự tử. Tuy nhiên, về nguyên nhân việc dẫn đến tự tử thì chưa xác định được", Thượng tá Trần Văn Hiếu nói. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên báo Vietnamnet thì Nghĩa bị vấn đề về tâm lý, do áp lực học hành.

Vụ thi thể nam sinh mất tích trên sông, nạn nhân tự tử, balo đựng cục đá 10kg

Hiện thi thể của nam sinh viên đã được đưa về quê an táng. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, quá trình điều tra cho thấy, ngày 12/2, sau khi đến bến xe miền Đông thì Nghĩa không liên hệ người nhà ra đón mà tự bắt xe ôm đến Trường Đại học công nghệ TP HCM Hutech. Khi xuống xe ở đây, Nghĩa tự bắt xe ôm di chuyển đến đường D2 rồi đi bộ ra đường Ung Văn Khiêm gần đó. Nghĩa thuê phòng ở đường Ung Văn Khiêm để nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày, Nghĩa trả phòng khách sạn nhưng một lúc sau thì thuê lại.

Đến 3h55 ngày 13/2, nạn nhân mang theo ba lô ra khỏi khách sạn và đến khu vực Tân Cảng trên đường Ung Văn Khiêm. Đến hẻm 293 Ung Văn Khiêm, nạn nhân đi theo hẻm ra hướng sông Sài Gòn. Đến 4h3 sáng ngày 13/2, camera ghi nhận hình ảnh nạn nhân leo lên bờ rào và đi ra bờ sông tự tử.

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an xác định Nghĩa chết do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có điện thoại Oppo, một số giấy tờ liên quan và đặc biệt có cục đá xi măng khoảng 10kg.

Vụ thi thể nam sinh mất tích trên sông, nạn nhân tự tử, balo đựng cục đá 10kg
Người thân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Nghĩa. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, bố ruột Nghĩa) cho biết, Nghĩa là học sinh giỏi suốt từ năm lớp 1 đến 12. Thường ngày, Nghĩa ít nói, sống hiền lành, hòa đồng nên bạn bè và bà con trong xóm rất quý mến.

"Cháu rất ngoan hiền, không chơi bời, ít đi xa nên khi cháu một mình đi vào TP HCM nhập học gia đình rất lo, phải nhờ chị họ trong đó đến đón khi cháu đến bến xe. Khi báo tin tìm thấy thi thể của cháu thì như trời đang sập xuống trước mặt", ông Đoàn nghẹn ngào nói.

Trong khi đó Bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ của Nguyễn Văn Nghĩa) chia sẻ, do tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp nên kỳ 1 năm nhất vừa qua, Nghĩa vẫn học online ở nhà. Qua học kỳ 2, nhà trường thông báo vào TP.HCM để làm thủ tục nhập học. Trước khi đi, gia đình gom góp chỉ được 2 triệu đồng đưa cho Nghĩa cầm đi. Trong đó có 600.000 đồng trả tiền vé xe nên còn lại chỉ 1,4 triệu đồng.

“Tôi định khoảng 5 đến 10 ngày nữa, sau khi xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nộp tiền học. Nhưng cháu đã ra đi mãi mãi, giờ có muốn lo cho cháu cũng không được nữa rồi", bà Ty xúc động nói.

Như báo chí đã thông tin, ngày 13/2, gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) đã gửi đơn đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM về việc mất liên lạc với anh khi trên đường từ quê vào TP HCM làm thủ tục nhập học.

Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu có BKS 77B-024.57 từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông (Q Bình Thạnh) để làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Trong tối 11/2, gia đình vẫn liên lạc được với Nghĩa để dặn dò về việc ăn uống, nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho người thân và gia đình. Đến khoảng 5h ngày 12/2, người thân đến Bến xe Miền Đông để đón Nghĩa nhưng không liên lạc được.

Được biết, đây là lần đầu tiên Nghĩa vào TPHCM. Khi đi xe khách vào TP.HCM nhập học, Nghĩa mang theo 1,4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Trước khi mất liên lạc với gia đình, Nghĩa mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen. Gia đình rất lo lắng, tìm kiếm Nghĩa khắp nơi, đồng thời xin trích xuất camera từ nhà người dân xung quanh bến xe Miền Đông.

Khoảng 6h30 sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn (dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh) nên trình báo công an. Công an nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ.

Đến 10h45 sáng cùng ngày 15/2, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là em Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nam sinh viên này không có thương tích. Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2-3 ngày trước đó. Cộng với quá trình lấy lời khai người điều khiển xe ôm chở nam sinh viên mất tích cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu của một vụ án mạng. Trong ngày 16/2, người nhà nạn nhân đã hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể Nghĩa về quê nhà an táng.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại