Thứ tư, 24/04/2024 | 23:01
RSS

Công an xác nhận thi thể trôi sông là nam sinh viên mất tích

Thứ ba, 15/02/2022, 12:06 (GMT+7)

Sau quá trình khám nghiệm và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là nam sinh viên bị mất tích trước đó.

Công an xác định thi thể trôi sông là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể em Nghĩa

Theo nguồn tin trên Tuổi trẻ Online, khoảng 10h45 sáng nay 15/2, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM) bị mất tích trước đó.

Trước đó, báo Người lao động thông tin, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn (dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh) nên trình báo công an. Công an nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ.

Ông Chúc cho hay khi đưa thi thể lên bờ ông phát hiện nạn nhân mặc đồ giống với nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa mất tích 4 ngày qua. Thi thể nạn nhân nhanh chóng được đưa về nhà xác để phục vụ quá trình điều tra. Gia đình nạn nhân sau đó được công an liên hệ đến nhận dạng vì nạn nhân có đặc điểm và mặc đồ giống với em Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo thông tin trên Zing, Cơ quan chức năng nhận dạng thi thể trôi trên sông Sài Gòn này giống với nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích hơn 3 ngày qua. Người thân nam sinh này cũng đến kiểm tra và xác nhận chính là Nghĩa. Gia đình đang làm hồ sơ với công an về vụ việc.

Công an xác định thi thể trôi sông là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học

Thi thể em Nghĩa được tìm thấy trên sông Sài Gòn

Như báo chí đã đưa tin, gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa (ở xã Tây An, H.Tây Sơn, Bình Định) cho biết đã gửi đơn đến Công an P 26, Q Bình Thạnh (TP HCM) để trình báo về việc em Nghĩa mất liên lạc với gia đình khi vừa đến TP.HCM để làm thủ tục nhập học.

Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (chị họ của Nghĩa, đang sinh sống tại TP HCM) cho biết, Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Ngày 11/2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu có BKS 77B-024.57 từ tỉnh Bình Định về Bến xe Miền Đông (Q Bình Thạnh) để làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Trong tối 11/2, gia đình vẫn liên lạc được với Nghĩa để dặn dò về việc ăn uống, nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho chị Nhung và gia đình. Đến khoảng 5h ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông để đón Nghĩa nhưng không liên lạc được.

Theo chị Nhung, đây là lần đầu tiên Nghĩa vào TPHCM. Khi đi xe khách vào TP.HCM nhập học, Nghĩa mang theo 1,4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Trước khi mất liên lạc với gia đình, Nghĩa mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen.

Bà Trần Thị Ty (mẹ của Nghĩa) cho biết năm 2021, do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên Nghĩa ở nhà học online. Ngày 11/2, Nghĩa vào TP HCM để làm thủ tục nhập học tập trung tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM thì xảy ra sự cố trên.

Công an xác định thi thể trôi sông là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học

Người đàn ông được cho là xe ôm chở Nghĩa từ tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Người lao động

Liên quan vụ việc, phía nhà xe Tân Hoa Châu khẳng định nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa đã xuống xe tại Bến xe Miền Đông. Gia đình đã phối hợp với lực lượng công an tìm kiếm Nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Khi trích xuất hình ảnh từ camera tại Bến xe Miền Đông, gia đình xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen chính là Nghĩa.

Trao đổi với báo Người lao động, đại diện bến xe Miền Đông cho biết, đơn vị này đã hỗ trợ công an phường 26 trích xuất các đoạn camera an ninh để xác minh vụ việc. Cụ thể, đoạn camera cho thấy vào lúc 4h38 phút sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại