Thứ tư, 17/04/2024 | 04:34
RSS

Vụ tài xế xe tải chết trong cabin: Song thân hung thủ gửi lời xin lỗi đến người nhà nạn nhân

Thứ năm, 23/02/2017, 07:10 (GMT+7)

“Giờ đây con tôi đã như vậy, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Chỉ mong báo đài cho chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình người bị hại”, mẹ hung thủ Nguyễn Minh Liên nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ việc anh Chu Văn Phong (SN 1976, trú tại thôn Thanh Hội, xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) bị hai đối tượng Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) và Trương Việt Cường (38 tuổi, cùng trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) giết hại dã man để cướp 34 tấn thép, mới đây PV Đời sống Plus đã tìm về nhà của hung thủ Nguyễn Minh Liên.

Kể từ khi con trai bị bắt, bầu không khí u ám bao trùm khắp mọi ngõ nghách trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Kh. và bà Phạm Thị N (bố mẹ ruột của Liên). Giờ đây, khi Nguyễn Minh Liên đang yên vị trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh để sám hối cho những lỗi lầm mà mình gây ra thì tại quê nhà, ông Kh và bà N. cũng trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời mình.

“Phận làm cha mẹ, không nuôi dạy được con cái đã là một tội, để con cái vướng vào vòng lao lý, tù tội lại là một cái tội nữa nặng hơn gấp trăm ngàn lần. Từ ngày thằng Liên bị bắt (19/2), có ngày nào chúng tôi chợp mắt được đâu.

Cứ nhắm mắt vào là gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy con gào thét gọi tên trong song sắt trại giam, lúc lại mơ thấy cảnh người nhà nạn nhân tìm đến trả thù”, ông Kh. buồn rầu nói.

Vụ tài xế xe tải bị giết

Căn nhà của gia đình ông Kh. và bà N. (bố mẹ đối tượng Nguyễn Minh Liên). Ảnh: Nguyễn Dương

Ông Kh. cho biết thêm, từ ngày người vợ thứ nhất mất, Nguyễn Minh Liên rơi vào tình trạng bất ổn tâm lý một thời gian dài. Thấy vậy, gia đình ông Kh. khuyên con đi thêm bước nữa để có người bầu bạn nhưng Liên nhất quyết từ chối.

“Nó bảo, nếu muốn nó đi bước nữa thì đợi khi nào bốc mộ cho vợ nó xong đã”, bà Ngân giải thích thêm. Thế rồi đúng 4 năm sau ngày người vợ đầu mất, Liên dẫn chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1983, trú tại thị trấn Phú Thái, Hải Dương) về nhà ra mắt bố mẹ.

Từ lúc chung sống với chị Ng., Liên thỉnh thoảng mới về nhà và chủ yếu sinh sống tại nhà vợ ở thị trấn Phú Thái để phụ bán hàng. Cũng kể từ đây, tình hình sinh hoạt, công việc của con trai ông Kh. cũng không nắm rõ được.

vụ tài xế chết trong cabin 2

Ông Nguyễn Văn Kh. chia sẻ với PV. Ảnh: Nguyễn Dương

“Khi mới cưới vợ, Liên về nhà gặp tôi, đòi bằng được số tiền trước kia vợ cả được bồi thường do tai nạn bảo để lấy vốn làm ăn. Thời gian đầu, cứ cách vài ngày là chúng nó lại dắt díu nhau về thăm bố mẹ nên chúng tôi cũng không thấy có gì bất thường.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Ng. (vợ sau của Liên) thường hay đến nhà than vãn chuyện tiền bạc, còn thằng Liên có hôm đang đêm ôm bọc quần áo thất thểu đi bộ về. Hỏi thì nó bảo bị Ng. đuổi khỏi nhà”, Ông Kh. cho biết.

Đưa ánh mắt nhìn vội lên bức ảnh cả gia đình chụp chung ngày tai họa còn chưa ập đến, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bất thường, bà N. (mẹ ruột của Nguyễn Minh Liên) kể, mặc dù làm nghề lái xe đường dài, ít khi về nhà nhưng cứ đến mùng một hay ngày rằm hàng tháng, Liên đều trở về nhà và cầm theo bó hoa cúc trắng cắm lên bàn thờ người vợ quá cố.

Tuy nhiên, ngày 13/2 (trước ngày Liên và Cường giết hại anh Phong 1 ngày), đối tượng bất ngờ về nhà, mang theo vài bông hoa hồng cùng hộp bánh thắp hương cho người vợ đầu rồi ở đó một lúc lâu.

vụ tài xế chết trong cabin 3

Bà Phạm Thị N. cho biết vợ chồng bà rất muốn đến xin lỗi gia đình nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Dương

“Tôi không biết nó nói gì trước di ảnh vợ nhưng mãi một lúc lâu sau nó mới trở ra. Nó hỏi tôi về tình hình thằng con rồi lại vội vã đi ngay, không kịp ăn uống gì.

Tôi tưởng nó có việc bận nên cũng không hỏi han gì. Ít ngày sau thì người ta báo tin nó giết người rồi bị bắt ở Quảng Ninh”, bà N. cho biết.

Bà N. cũng thông tin thêm, ngay khi biết tin con trai giết người rồi bị bắt, ông bà đã nhờ nhiều người thân quen dò tìm địa chỉ người bị hại với mong muốn tìm đến nhà, thắp nén hương tạ tội với thân nhân anh Chu Văn Phong.

“Đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, chúng tôi là phận cha mẹ, con cái mang tội lỗi một phần cũng do cha mẹ không nuôi dạy đến nơi đến chốn. Vợ chồng chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến chuyện về quê người bị hại để xin lỗi họ.

Nhưng chỉ ái ngại việc gia đình họ vẫn chưa ổn định tinh thần mà mình đến thì cũng không hay. Nhân câu chuyện ở đây, mong cơ quan báo đài cho chúng tôi được gửi lời tạ lỗi chân thành nhất đến gia đình người bị hại.

Chúng tôi cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc mong gia đình người bị hại vượt qua nỗi đau này. Còn về phần thằng Liên, nó gây ra tội thì nó phải nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật”, bà N. nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus