Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:10
RSS

Vụ người đàn ông buôn trâu tử vong ở Hưng Yên: Gia đình nghi nạn nhân bị sát hại

Thứ ba, 06/11/2018, 19:55 (GMT+7)

Với những điểm bất thường được phát hiện khi người đàn ông buôn trâu tử vong, gia đình nghi nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản.

Vụ người đàn ông buôn trâu tử vong gần bờ sông: Gia đình nghi vấn nạn nhân bị sát hại, cướp tài sảnCơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: Gia đình cung cấp

Liên quan đến vụ việc người dân làm nghề chài lưới tại xã Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) phát hiện thi thể ông Đào Đình P. (73 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên) tử vong tại khu vực bờ sông Kẻ Sặt, tối ngày 6/11, PV đã có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu thêm thông tin.

Ghi nhận của PV, tối ngày 6/11, gia đình đang tiến hành làm lễ khâm niệm cho nạn nhân. Chia sẻ với PV, ông Đào Văn Tích (65 tuổi, em rể nạn nhân) cho biết gia đình hiện đang rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông P.

Theo thông tin ông Tích cung cấp, vào sáng ngày 5/11, ông P. cùng vợ dậy từ 5h sáng. Trong khi vợ đi hái rau thì ông P. đi chợ mua đồ, ăn sáng sau đó thông báo với vợ sẽ đi bắt một cặp bò vào buổi sáng cùng ngày.

Khoảng 11h ngày 5/11, ông P. điều khiển xe máy hiệu Honda Dream, mặc quần dài màu hạt dẻ, áo màu trắng mang theo túi đựng tiền rời khỏi nhà để đi mua bò như đã nói với vợ.

Vụ người đàn ông buôn trâu tử vong gần bờ sông: Gia đình nghi vấn nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản2Người thân tổ chức lễ truy điệu cho nạn nhân

Trước khi đi mua bò, ông P. có đi rút tiền được 20 triệu và vay của người con trai thứ 2 số tiền 28 triệu. Người nhà cho rằng, trong chuyến đi bắt bò lần này, ông P. đã mang cả số tiền trên đi.

Đến khoảng 16h chiều ngày 5/11, gia đình hoảng hốt khi nhận được thông tin báo rằng người dân phát hiện ông P. tử vong tại khu vực bờ sông Kẻ Sặt.

“Ông P. làm nghề buôn trâu bò được khoảng 40 năm nay. Ông ấy thường đi bắt bò, trâu ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương… và lần nào cũng chỉ đi một mình. Những lần khác ông ấy đi rồi đều trở về an toàn nhưng lần này lại gặp nạn”, ông Tích nói.

Nhận được thông tin, người thân vội vàng đến địa điểm phát hiện thi thể và xác nhận người tử vong chính là ông P. Có mặt tại hiện trường vụ việc, anh Đào Mạnh Hùng (SN 1982, con trai ông P.) cho biết.

Vụ người đàn ông buôn trâu tử vong gần bờ sông: Gia đình nghi vấn nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản3Ông Đào Văn Tích chia sẻ về vụ việc với PV

“Thời điểm phát hiện, thi thể bố tôi nằm dưới sông (đoạn gần mép),  chiếc xe máy do ông điều khiển nằm sát cạnh đó trong khi chiếc mũ bảo hiểm ông mang theo thì lại nằm trên bờ”, anh Hùng thông tin.

Cũng theo thông tin anh Hùng cung cấp, trên thi thể nạn nhân xuất hiện 2 vết hằn ở vùng cổ, đuôi mắt thái dương bên phải có dấu hiệu bị va đập, bầm tím trong khi đó vùng bụng nạn nhân có vết thâm tím rộng khoảng 13 đến 14cm và có hình tròn.

“Mũi bố tôi có bùn, cuống phổi có lớp dịch dính bùn. Khu vực phát hiện thi thể hoàn toàn cách xa khu dân cư và có ít người dân lui tới”, anh Hùng cho biết thêm.

Ngoài ra, túi vải đựng tiền và chiếc điện thoại đen trắng ông P. luôn mang theo người mỗi khi đi bắt trâu bò không có tại hiện trường.

Ông Lê Song Chín (người thân của nạn nhân) chia sẻ thêm, bờ đê nơi phát hiện thi thể nạn nhân cỏ mọc rất rậm và dường như rất lâu chưa có người lui tới. Với những dấu vết trên, ông Chín nhận định rất có thể có người nào đó đã gọi ông P. ra khu vực này xem thứ gì đó nên nạn nhân mới đi theo.

Vụ người đàn ông buôn trâu tử vong gần bờ sông: Gia đình nghi vấn nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản4Anh Đào Mạnh Hùng (con trai nạn nhân) mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân khiến bố mình tử vong

“Ông P. là người rất cẩn thận. Đoạn đường đó nếu không có gì đặc biệt chắc chắn ông P. sẽ không đi xe máy ra đó làm gì”, ông Chín phân tích.

Cũng theo chia sẻ từ phía người nhà nạn nhân, ông P. có 4 người con (3 trai, 1 gái). Trong cuộc sống, ông P. được đánh giá là người rất lành tính, không hề có mâu thuẫn với ai. Nên gia đình nạn nhân loại trừ khả năng có thể ông P. bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân.

“Thời điểm hiện tại, Công an huyện Ân Thi đã xuống làm việc, lấy lời khai của gia đình để điều tra về nguyên nhân khiến ông P. tử vong. Gia đình cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để vong linh người quá cố được an nghỉ”, người thân của ông P. cho biết.

Được biết, sáng ngày 7/11, thi thể ông P. sẽ được gia đình đưa đi an táng tại nghĩa trang địa phương.

Ông Đào Văn Duyến, Trưởng Công an xã Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) xác nhận thông tin về vụ việc và cho biết nguyên nhân khiến ông P. tử vong đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Trẻ 10 tháng tuổi bị tím đùi, xước mặt sau khi từ trường mầm non về

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN