Thứ tư, 08/05/2024 | 22:28
RSS

Vụ giết người tình rồi phi tang xác ở Ninh Bình: Bố nghi phạm bàng hoàng kể lại sự việc

Thứ hai, 28/03/2022, 14:48 (GMT+7)

"Bằng linh cảm, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp", ông Năm - bố của nghi phạm sát hại người tình rồi phân xác phi tang nói.

Sự kiện:
Ninh Bình

Vụ giết người tình rồi phi tang xác ở Ninh Bình, bố nghi phạm bàng hoàng kể lại sự việc

Ông Phạm Văn Năm - bố đẻ nghi phạm Phạm Văn Dũng. Ảnh: PL&ĐS

Ngày 28/3, ông Phạm Văn Năm (sinh năm 1954, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) – bố đẻ của nghi phạm Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) đã có chia sẻ với PV Người đưa tin liên quan đến vụ việc Dũng sát hại người tình sau đó phân xác phi tang gây rúng động dư luận xảy ra tại TP Ninh Bình ngày 27/3.

Theo ông Năm, ngôi nhà xảy ra án mạng là của chị Phạm Thị Tuyết (con gái ông Năm, chị Dũng). Hằng ngày ông Năm trông ao cá thuê, ở cách nhà con gái khoảng 2 km. Ông Năm không ngủ tại nhà của con gái mà chỉ hay về đây để nấu cơm và ăn uống.

Kể lại sự việc, ông Năm cho biết, trưa ngày 23/3, ông qua nhà để làm cơm thì thấy bạn gái Dũng (chị N.T.T., SN 1992, trú tại tổ 22, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình). Chiều cùng ngày, ông vẫn thấy xe máy của chị T. tại nhà nhưng không thấy chị này đâu, hỏi thì Dũng bảo bạn gái thuê taxi về Tam Điệp rồi.

Đến ngày 25/3, ông quay lại nhà con gái thì vẫn thấy xe của nạn nhân. Lúc này, Dũng nói với bố rằng chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng chị T., ở cách nhà vài trăm mét. Lúc này, ông Năm bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ con trai.

"Chiều 27/3, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp. Đi vào nhà, tôi thấy nền nhà nhiều nước nhớp nháp rất khó chiu. Hỏi thì Dũng nói có chuột chạy vào nhà nên đã lau nhà cho sạch…Tôi hỏi nó cái xô đỏ (loại to khoảng 20 lít) tôi hay dùng đâu thì nó bảo dùng để lấy nước, giấu không cho biết cất ở đâu.", ông Năm nói.

Tuy nhiên, câu trả lời của Dũng khiến ông Năm bất ngờ và hồ nghi, bởi ông biết bình thường con trai không có thói quen hay dọn dẹp nhà cửa. “Lúc này linh cảm cho tôi biết, con trai mình đã gây nên chuyện động trời rồi…”, ông Năm đau lòng kể lại và cho biết, ngay sau đó, ông đã khóa trái cửa và lập tức đến trụ sở công an trình báo sự khác thường.

Kể về Dũng, ông Năm cho PV VTC News biết, gia đình ông có 3 người con và Dũng là con út. Dũng từng học trường quân đội (ở Xuân Mai, Hà Nội), sau đó công tác tại một đơn vị ở Lạng Sơn và đã lên hàm đại úy. Nhưng vì sức khỏe không đảm bảo, Dũng đã xuất ngũ vào tháng 11/2020.

Trong thời gian công tác, Dũng kết hôn và có một người con. Tuy nhiên, tháng 11/2021, hai người ly hôn. Dũng trở về quê và quen biết, có quan hệ yêu đương với chị T. "Bình thường, con trai tôi vui vẻ, chỉ là ít giao tiếp với hàng xóm. Tuy nhiên hai bố con rất hay nói chuyện", ông Năm nói.

Vụ giết người tình rồi phi tang xác ở Ninh Bình, bố nghi phạm bàng hoàng kể lại sự việc

Nghi phạm Phạm Văn Dũng

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 27/3 trên địa bàn TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ giết người tình rồi phân xác phi tang gây xôn xao dư luận. Cụ thể, theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 17h00 ngày 27/3/2022, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác chị N.T.T. tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tố giác, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an phát hiện thi thể chị T. bị biến dạng, bị phân xác và giấu trong 2 thùng nhựa ở tầng 2 của ngôi nhà. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Văn Dũng, là nghi phạm của vụ án

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình. Theo đó, thông qua mạng xã hội Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quen biết rồi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị T. (đã có chồng, người thành phố Tam Điệp, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3, chị T. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị T. ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị T. ở tại nhà).  Đến khoảng 18h45' cùng ngày, giữa Dũng và chị T. lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị T. đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh xác chị T..

Tới sáng hôm sau (24/3), Dũng đem thi thể chị T. cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa. Tiếp đó đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị T. qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng là ông Phạm Văn Năm về nhà con gái là Phạm Thị Tuyết và nhận thấy Phạm Văn Dũng (con trai ông Năm) có những biểu hiện tâm lý rất không bình thường. Ông Năm thấy xe mô tô của chị T. nhưng không thấy chị T. đâu. Ông Năm dò hỏi nhiều nhưng đối tượng Dũng không nói. Đặc biệt, ông Năm còn ngửi thấy mùi lạ. Nghi ngờ con trai mình đã giết chết chị T. nên ông Năm đã đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa không cho Dũng bỏ trốn.

Vụ giết người tình rồi phi tang xác ở Ninh Bình, bố nghi phạm bàng hoàng kể lại sự việc

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: DN&TT

Liên quan đến vụ án này, theo ghi nhận của VietNamNet sáng nay (28/3), khoảng 9h tại gia đình ông Phạm Văn Năm, một người đàn ông giao hàng là 5 lít axit châm bình ắc quy Sunfuric đến theo địa chỉ số nhà 2, ngõ 38, đường Cống Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình. Thời điểm giao, người giao hàng không biết sự việc nghi phạm Dũng đã bị bắt. Theo nhận định, rất có thể sau khi gây án mạng, nghi phạm phân xác rồi đặt mua axít về để xóa dấu vết hiện trường.

Trong khi đó, trao đổi với PV, hàng xóm nơi Dũng sinh sống cho hay, họ rất ít khi thấy Dũng về nhà. Hôm xảy ra sự việc, trong nhà Dũng có xảy ra cãi vã với một người phụ nữ. Người phụ nữ này (được cho là chị T.) đã hô "cứu... cứu" và trèo qua mái tôn của nhà hàng xóm chạy ra ngoài đường. Tuy nhiên, Dũng chạy ra và nói không có chuyện gì, nên hàng xóm cũng nghĩ chuyện đùa của bọn trẻ.

Những người hàng xóm này cũng thông tin thêm, từ lúc đó cho đến mấy ngày sau khi công an đến, họ mới biết T. đã bị giết hại. Trước ngày xảy ra sự việc cũng có nhiều người (được cho là chủ nợ) đến để đòi nợ đối với nghi phạm Dũng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại