Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:54
RSS

Vụ giết người rạch bụng ở Hưng Yên: Chân dung gã sát nhân qua lời kể của hàng xóm

Thứ năm, 25/05/2017, 09:55 (GMT+7)

Để tìm hiểu về cuộc sống của hung thủ giết người rạch bụng rồi ném xác nạn nhân xuống sông xảy ra ở Hưng yên, PV đã tìm về địa phương nơi hung thủ sinh sống và khá bất ngờ khi người dân nơi đây chia sẻ về hoàn cảnh...

Ở địa phương là người nghiện rượu …

Mới đây, vụ giết người rạch bụng ở Hưng Yên rồi phi tang xác xuống sông nhằm đánh lạc hướng đã được cơ quan chức năng đã được phá án chỉ sau vài tiếng. Để tìm hiểu về chân dung của gã sát nhân này, PV đã tìm về xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ Hưng Yên).

Theo người dân địa phương Phan Văn Tuấn (SN 1984), ở xã là một người nghiện rượu và có sử dụng chất kích thích. Khi biết Tuấn có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn T. (SN 1993, Yên Mỹ, Hưng Yên) mọi người tỏ ra khá bất ngờ, sợ hãi.

Giết người lấy nội tạng ở Hưng Yên 1

Vụ giết người lấy nội tạng ở Hưng Yên, hàng xóm bàng hoàng khi nghe thông tin. Ảnh H.H

Theo lời mọi người, Tuấn là người bình thường, không gây gổ đánh nhau hay xích mích với một ai. 

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Văn Huyên (hàng xóm cạnh nhà Tuấn) cho biết: “Khi công an đưa nó về nhà, tôi cứ nghĩ nó bán ma túy nên bị bắt chứ không ai nghĩ nó to gan giết người rồi cắt cả nội tạng như vậy”.

Theo lời ông Huyên, ở nhà Tuấn làm nghề thợ hàn nhưng làm được buổi đực buổi cái rồi nghỉ. Sau đó, Tuấn thường xuyên tụ tập bạn bè những thành phần xấu trong xã hội về uống rượu.

Giết người lấy nội tạng ở Hưng Yên 2

Mọi người trong xóm cho biết, Tuấn là người nghiện rượu nhưng chưa hây gấn với ai. Ảnh H.H

Mỗi lần uống rượu, Tuấn thường đi khắp xóm để hát hò khiến mọi người không ngủ được. Có một lần Tuấn có lời qua tiếng lại với hàng xóm nhưng khi được mọi người can ngăn nên lại thôi.

“Thằng Tuấn nó giết thằng T. khiến trong xóm ai cũng bàng hoàng sợ hãi. Trước đó, tôi có gặp nó, thấy nó có nhiều biểu hiện lạ, khi hỏi thì hay giật mình nhưng tôi cũng không để ý, nghĩ nó uống rượu vào nên bị vậy”, ông Huyên kể lại.

Mẹ mất, ly dị vợ 10 năm nay

Được biết, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ phức tạp. Mẹ nghi can đã mất cách đây vài năm, còn bố thì không xác định được là ai. Tuấn có vợ và 1 con nhưng cũng đã ly dị 10 năm nay.

Giết người lấy nội tạng ở Hưng Yên 3

Phan Văn Tuấn bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cắt bỏ nội tạng. Ảnh CACC

Sống ở địa phương, Tuấn hay sử dụng ma túy đá và có quan hệ với nạn nhân là Nguyễn Văn T. cũng nghiện ngập, chơi bời trong xã.

Đại úy Trịnh Văn Phong - Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Khi xác đinh và bắt giữ Phạm Văn Tuấn thủ phạm trong vụ giết người và cắt nội tạng của anh Nguyễn Văn T., Tuấn không nhận tội và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm cũng như nói không quen biết với nạn nhân T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa ra những chứng cứ khiến Tuấn thay đổi thái độ và cúi đầu nhận tội khi cơ quan công an dẫn giải hắn về nhà mình (nơi xảy ra vụ án).

Giết người lấy nội tạng ở Hưng Yên 4

Ngôi nhà của Phan Văn Tuấn sinh sống tại Hưng Yên. Ảnh H.H

Theo lời khai ban đầu của Tuấn, vào tối 21/5, sau khi giết chết anh T., Tuấn sử dụng 2 con dao Tuấn đã dùng dao rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân, tạo ra nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Giết người lấy nội tạng ở Hưng Yên 5

Đối tượng sống một mình, mẹ mất, li di vợ 10 năm nay. Ảnh H.H

Tuấn khai nhận, hắn có những hành động man rợ như vậy đối với nạn nhân với mục đích khi ném xác xuống sông, cái xác sẽ phân hủy nhanh hơn và không nổi lên. Bên cạnh đó, việc này sẽ đánh lạc hướng cơ quan chức năng để che giấu hành vi phạm tội.

Nhận định về hành vi của Tuấn, đại úy Phong cũng cho biết thêm, hành động giết người cắt nội tạng, rồi vứt xác nạn nhân của Tuấn làm rất chuyên nghiệp.Vì Tuấn là dân xã hội, hay chơi bời và ảnh hưởng từ phim ảnh nên hắn đã ra tay dã man với nạn nhân.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus